Hiệp sĩ tìm ra xe đầu kéo bị mất trộm

Thứ Năm, 09/08/2018 14:20

|

(CAO) Đem xe đầu kéo container về đậu ở bãi, sáng ra chiếc xe không cánh mà bay. Sau nhiều ngày tìm kiếm, tối 8-8, các “hiệp sĩ” Bìnnh Dương đã tìm thấy chiếc xe bị mất cách nơi mất mấy chục km.

Theo đó, vào ngày 7-7, anh Nguyễn Đăng Trình (SN 1983, quê Bình Định, tạm trú quận 9, TP.HCM) chạy xe đầu kéo container BS: 70C-008.62 về một bãi đậu xe ở địa chỉ quận 9, TP.HCM. Sáng hôm sau anh Trình ra bãi thì tá hoả vì chiếc xe “biến mất”. Anh Trình vội vã xách xe máy đi lùng sục các bãi xe để tìm. Vài giờ sau, anh phát hiện rờ moóc của xe đầu kéo bị bỏ lại trên giao lộ đường ĐT743 và đường Mỹ Phước - Tân Vạn.

Các "hiệp sĩ" tìm thấy xe đầu kéo

Anh Trình vội gọi điện cầu cứu nhờ các “hiệp sĩ” Bình Dương tìm giúp xe đầu kéo. Sau nắm đầy đủ hình ảnh, thông tin chiếc xe, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải lập tức huy động đồng đội chia ra các ngã đường truy tìm.

Xe đầu kéo được đem dấu xa hiện trường

Sau nhiều ngày cày nát các ngã đường, chiều 8-8, các bãi đất trống, các anh phát hiện chiếc xe đầu kéo giống xe anh Trình đang đậu ở một bãi đất trống gần KCN Nam Tân Uyên Mở Rộng, xã Hội Nghĩa, TX.Tân Uyên, Bình Dương. Anh Trình được các “hiệp sĩ” đưa đến để xác minh chủ xe thì đúng là chiếc xe của anh bị lấy trộm.

Ngay sau đó, các “hiệp sĩ” chuyển vụ việc cho công an xã Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên, Bình Dương để tiếp tục điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang