Vợ bị đòi nợ, chồng mang thuốc nổ ra... khai hỏa

Thứ Năm, 25/04/2019 10:11

|

(CAO) Ngày 25-4, Công an tỉnh Gia Lai đã công bố thông tin chính thức về vụ nổ tại nhà ông Trần Văn Yên (SN 1966, thôn 4, thị trấn Đăk Đoa, huyện Đăk Đoa), làm ông này bị thương nặng.

Theo đó, vào tháng 3-2019, Huỳnh Thị Mỹ Ly (SN 1988, ngụ tại tổ 9, phường Yên Đỗ, TP.Pleiku, Gia Lai) cho bà Bùi Thị Hồng Thắm (SN 1972, ngụ thị trấn Đăk Đoa, huyện Đăk Đoa – vợ ông Trần Văn Yên) vay số tiền 14 triệu đồng.

Ngoài ra, bà Thắm còn đứng ra bảo lãnh cho người quen vay số tiền 9 triệu đồng của Ly.

Căn nhà ông Yên - nơi xảy ra vụ nổ

Chiều 23-4, Huỳnh Thị Mỹ Ly nhờ Lê Quý Hùng (SN 1975, phường Yên Đỗ, TP.Pleiku), Võ Thị Mỹ Tâm (SN 1979 - vợ của Hùng), Võ Hồng Vân (SN 1979, phường Trà Bá, TP.Pleiku), Đỗ Trương Phương (SN 1999) và Hoàng Đình Trung (SN 1993, cùng ngụ tại xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông, Gia Lai) đến nhà bà Thắm để đòi nợ.

Khi đến nhà ông Yên, bà Thắm xin khất nợ, hẹn 1 tháng sau sẽ trả.

Ly yêu cầu vợ chồng bà Thắm cùng ký vào giấy nợ. Bực tức việc vợ vay mượn tiền, ông Yên đi ra phía sau rồi vòng về phía trước cổng nhà, trên tay cầm một khối hình trụ bọc ni-lông (nghi là thuốc nổ tự chế) rồi cắm một vật vào, vừa giơ lên là phát nổ.

Vụ nổ khiến ông Yên bị thương nặng, cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng tay trái dập nát phải cắt bỏ đến gần cùi chỏ, tay phải dập nát cắt 4 ngón, hỏng 1 mắt trái, khuôn mặt bị dập nát. Ngoài ra, xe ôtô BS: 81A-177.47 ở gần đó cũng bị hư hỏng nhẹ.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp với các đơn vị chức năng và Công an huyện Đăk Đoa, tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ nổ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang