Vụ bé gái 3 tuổi bị cha dượng hành hung: Người mẹ và nhân tình cùng bỏ trốn

Chủ Nhật, 20/03/2016 15:17  | Lê Long

|

(CAO) Mặc dù chứng kiến cảnh cha dượng đánh đập con gái riêng dã man nhưng người mẹ vẫn mù quáng bỏ trốn cùng hắn.

Trước đó, ngày 13-3, bé gái 3 tuổi tên H.T.T.B. bị cha dượng là Lê Ngọc Phát (25 tuổi) dùng ống dẫn gas từ bình gas đến bếp hành hung dã man vì một câu nói: "Mẹ quen xì ke, ngoại không thích đâu".

Bé B. bị đánh dã man

Sáng ngày 14-3, ông Huỳnh Thanh Hải (ông ngoại cháu B.) đưa cháu đến Công an xã Tân Xuân (Hàm Tân, Bình Thuận) đưa đơn tố cáo Phát.

Chiều cùng ngày, Công an xã Tân Xuân đến Công an P.Phước Hội (TX.La Gi) nhận bàn giao hồ sơ vụ việc. Đến sáng 15-3, Công an huyện huyện Hàm Tân rút hồ sơ lên để thụ lý.

Nguồn tin mới nhất chúng tôi nắm được, mẹ của cháu B. là Huỳnh Thị Hiền cùng đối tượng Lê Ngọc Phát đã bỏ trốn từ ngày đó đến nay.

Thông tin từ Bệnh viện TX.La Gi cho biết, cháu B. được xuất viện ngày 16-3 và hiện đang ở cùng ông ngoại.

Bình luận (1)

Chắc là dân nghiện với nhau mà!

Đoàn Minh Hùng - Chủ Nhật, 20/03/2016, 22:02 Trả lời | Thích
Lên đầu trang