Đại gia và nữ quái gây mê (Kỳ I)

Thứ Ba, 20/12/2016 00:09  | Thiện Thảo

|

(CAO) Ngày 18-12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Điều khá bất ngờ trong vụ án, từ việc phát hiện vụ bắt giữ người trái pháp luật, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã lần ra vụ cướp tài sản bằng thủ đoạn gây mê và đường dây hoạt động theo kiểu xã hội đen tại địa bàn huyện Chợ Mới.

Cặp đôi lừa đảo

Như chúng tôi thông tin, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố, bắt giam các đối tượng: Trần Thị Mái Em (35 tuổi, ngụ xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới); ông Cao Văn Bén (49 tuổi), Trần Thanh Toàn (tự là Bẻo Bô, 32 tuổi, cùng ngụ thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, An Giang); Nguyễn Văn Tú (tự Tú Anh, 31 tuổi, ngụ xã Long Điền B, huyện Chợ Mới); Võ Minh Trí (27 tuổi), Nguyễn Phú Thịnh (23 tuổi), Trần Phước Tuấn (42 tuổi), Nguyễn Tấn Thành (29 tuổi), Trần Lê Tuấn Khanh (34 tuổi) và Nguyễn Trọng Nghĩa (22 tuổi, cùng ngụ huyện Chợ Mới); Nguyễn Thành Sơn (43 tuổi, ngụ xã Bàn Thạch, huyện Giồng Riềng, Kiên Giang);… về hành vi cướp tài sản, bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trong số các đối tượng trên, Mái Em, Tú Anh và Nguyễn Thành Sơn liên quan đến hành vi cướp tài sản bằng thủ đoạn gây mê. Hiện nay, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang điều tra mở rộng.

Bước đầu, trinh sát phát hiện đối tượng thực hiện 13 vụ gây mê khu vực đồng bằng sông Cửu Long với tài sản chiếm đoạt hàng chục lượng vàng. Do thích có tiền ăn chơi mà không làm lụng vất vả, Mái Em cùng chồng là Tú Anh nghĩ cách lừa đảo hết sức ngoạn mục.

Mái Em tại cơ quan điều tra

Lợi dụng gương mặt cũng dễ coi, giọng nói ngọt như đường, Mái Em chủ động làm quen với những thanh niên có đeo trang sức như: dây chuyền, nhẫn đeo tay,… Khi đó, Tú Anh mua thuốc gây mê tán nhuyễn đưa cho vợ.

Để nhiều nạn nhân sập bẫy, Mái Em rủ thêm đối tượng Nguyễn Thành Sơn, bạn trai của Trần Thị Nga (44 tuổi, chị ruột của Mái Em) vào đường dây. Tuy quê quán Giồng Riềng, Kiên Giang nhưng Sơn tạm trú xã Bình Thạnh Đông, huyện An Phú, An Giang.

Những lần tới lui với Nga, Sơn biết rõ Mái Em đang thực hiện hành vi cướp tài sản bằng thủ đoạn gây mê. Gã anh rể hờ không khuyên răn mà còn động viên: “Bữa nào cho anh tham gia vài vụ cho vui. Tụi mình làm vậy là dạy mấy thằng có “máu dê” một bài học”.

Gọi điện cho chồng nạn nhân

Do kế hoạch đã được lập sẵn, hàng ngày, các đối tượng điều khiển xe mô tô dọc các làng quê tìm những người đàn ông thành đạt. Tiêu chuẩn mà bọn chúng đưa ra, đối tượng phải đeo nhiều trang sức bằng vàng, có cơ sở kinh doanh nổi tiếng ở thị trấn, huyện.

Khi Sơn phát hiện thì gọi điện cho Mái Em, Tú Anh tìm được thì thông báo cho vợ. Chiều 15-4-2016, Tú Anh điều khiển xe mô tô BKS 67L1-3891 chở Mái Em đến huyện Thoại Sơn, An Giang để thăm người quen. Trên đường đi, bọn chúng phát hiện tiệm cắt tóc thu hút khá đông khách nên vào tìm hiểu.

Với “biệt tài” sẵn có, không khó khăn, Mái Em đã làm quen, trò chuyện với chủ tiệm tên M., có đeo sợi dây chuyền vàng lớn. Trước khi thanh toán tiền cắt tóc, Mái Em khéo léo ghi số điện thoại của anh M. trên bảng biển hiệu. Lúc ngồi uốn cà phê với chồng, Mái Em nhắn vào máy anh M.: “Chào anh, em tên Lan nhà ở cầu Mướp Văn (xã Vọng Thê, huyện Thoại Sơn) nè. Lâu quá không gặp anh, em định bữa nào mời cà phê anh nhé”. Anh M. nhận được tin nhắn chỉ ậm ừ qua chuyện.

Từ đó hễ rảnh rỗi, Mái Em gọi điện thoại di động, nhắn tin cho anh M.. Tối ngày 10-4-2016, Mái Em một mình điều khiển xe gắn máy đến thị trấn Núi Sập thực hiện hành vi cướp tài sản anh M..

Tú Anh, chồng và đồng phạm với Mái Em

Khi ghé quán cà phê Mái Em cố tình kiếm chỗ ngồi biệt lập, tiện cho những cặp tình nhân tâm sự, rồi gọi anh M. tới. Khi tới nơi, anh M. được Mái Em đề nghị: “Lần đầu sơ giao, anh mua vài lon bia kỷ niệm ngày anh em mình gặp nhau”.

Anh M. chưa kịp trả lời, Mái Em tiếp lời: “Anh mua 5 lon bia vài trái nho, anh em mình ăn, uống xong rồi mần gì thì mần”.

Tin theo lời “đề nghị” chí lý của cô em cùng quê, anh M. điều khiển xe gắn máy đi mua 5 lon bia và bọc trái cây. Khi anh M. đề máy xe, Mái Em kêu 2 ly bỏ sẵn nước đá và bỏ thuốc mê vào. Anh M. đem bia về, Mái Em ngồi trên ghế, rồi khui bia mời M. kỷ niệm ngày gặp mặt.

Đếm khi anh M. ngấm thuốc, nằm mê man trên võng, Mái Em liền tháo sợi dây chuyền 18K trọng lượng gần 16 chỉ, một điện thoại iPhone 6 và 1,6 triệu đồng. Ngay lúc này, chị K.L., vợ anh M. không thấy chồng đâu, tỏ ra lo lắng. Chị L. gọi điện thoại di động thì điện thoại cúp máy.

Lúc đó, chị L. nhận được điện thoại: “Chị là vợ anh M. phải không ? Chị mau đến quán cà phê Hiếu Nguyễn đi. Anh M. nằm ngủ như chết ở đây nè!”…

(Còn tiếp)

Bình luận (0)

Lên đầu trang