Ghen tuông, đâm tình địch trọng thương

Thứ Tư, 03/06/2020 10:07  | Thanh Huyền

|

(CATP) Khoảng 1 giờ 30 ngày 1-6, người dân trong hẻm 245 Nguyễn Trãi (P.Nguyễn Cư Trinh, Q1) đang ngon giấc bỗng giật mình thức giấc bởi tiếng ồn xe máy cùng tiếng cãi vã của hai người đàn ông. Lát sau, một phụ nữ hốt hoảng tri hô đưa một người đàn ông đi Bệnh viện Sài Gòn cấp cứu với vết thương trên ngực và cánh tay bê bết máu...

Nhận tin báo, CAP Nguyễn Cư Trinh và các Đội nghiệp vụ của CAQ1 khẩn trương có mặt, tổ chức khám nghiệm hiện trường. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Hòa (SN 1986, ngụ Q8). Đối tượng gây án Trần Văn Cường (SN 1986) được CAQ1 đưa về trụ sở làm rõ.

Theo lời khai, khoảng thời gian trên, khi Cường đang ngủ tại nhà số 245/69 Nguyễn Trãi thì thấy Nguyễn Văn Hòa (SN 1986, ngụ Q8) chở chị Lê Thị Xe (SN 1986) - sống chung với Cường như vợ chồng tại địa chỉ trên). Do ghen tuông cộng với việc trước đó giữa Cường và Hòa xảy ra mâu thuẫn về việc anh Hòa quấy rối trên mạng xã hội và điện thoại của Cường, nên đối tượng lấy con dao để trước hẻm rồi vào nhà.

Cường và hung khí vụ án

Lúc này, anh Hòa đang đứng trên cầu thang cầm cây chổi liền đánh vào người Cường. Bực tức, Cường cầm dao đâm trúng vùng ngực khiến Hòa bị thương. Sau đó, Hòa tiếp tục cầm chổi, Cường cầm dao quơ qua quơ lại. Cường kéo Hòa ngã xuống đất làm nạn nhân bị thương ở tay và gãy lưỡi dao.

Chứng kiến sự việc, thấy anh Hòa người bê bết máu nên chị Xe đưa đến bệnh viện cấp cứu với tình trạng một vết thương trên ngực trái khoảng 6cm ở khoang liên sườn và 1 vết thương ở cánh tay... Gây án xong, Cường phi tang cán dao bị gãy trong hẻm 245/69 Nguyễn Trãi rồi lên phòng ngủ tiếp như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Sau khi củng cố hồ sơ, ngày 2-6, cơ quan CSĐT CAQ1 ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam bị can Trần Văn Cường để xử lý về hành vi cố ý gây thương tích.

Bình luận (0)

Lên đầu trang