Bé trai khóc thét khi thấy anh bị cây cổ thụ bật gốc đè chết

Thứ Sáu, 24/06/2016 22:42  | Linh Vũ

|

(CAO) Tranh thủ thời gian nghỉ hè, hai anh em Khánh về quê thăm ông bà nội. Tuy nhiên, trời mưa lớn kèm giông lốc làm cây cổ thụ bật gốc, đè sập phòng trọ khiến Khánh tử vong.

Sự việc xảy ra vào sáng 24-6 tại phòng 9, dãy nhà trọ số 3D, đường Cách Mạng Tháng 8, P.Vĩnh Lợi, TP.Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang). Nạn nhân là em Tạ Việt Khánh (12 tuổi, học sinh lớp 5, Trường tiểu học xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ). 

Trước đó, tranh thủ thời gian nghỉ hè, Khánh xin phép cha mẹ đưa em trai Tạ Việt Hoà (6 tuổi) về quê thăm ông bà nội. Buổi sáng xảy ra vụ việc, ông bà của Khánh đi làm nên chỉ có 2 anh em ở nhà.

Theo người dân, do trời mưa to kèm theo giông lốc nên cây cổ thụ trước dãy trọ bật gốc ngã vào đè sập hai phòng số 9 và 10. Mọi người hoảng hốt chạy sang thì thấy Khánh bị đè tử vong, Hoà ngồi bên cạnh khóc thét.

Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang