Cá voi dài 6 mét, lưng chằng chịt vết thương, chết dạt trên bờ biển TP.Tuy Hòa

Chủ Nhật, 13/12/2015 05:38  | Tường Vân

|

(CAO) Hiện, người dân xã An Chấn đang làm thủ tục mai táng cá voi xanh này theo phong tục thờ cúng cá Ông.

Được biết, vào khoảng 2 giờ 10 ngày 11-12, người dân dân thôn Mỹ Quang Nam, xã An Chấn, huyện Tuy An (Phú Yên) đi ra biển đánh bắt cá thì phát hiện một con cá voi xanh còn sống dài gần 6m, nặng khoảng 2 tấn, trôi dạt vào bờ, trên lưng có nhiều vết thương.

Con cá voi xanh trôi dạt vào bờ biển thôn Mỹ Quang Nam

“Thấy con cá voi này còn sống, chúng tôi đã huy động các thanh niên trong thôn cố gắng đưa con cá này ra lại biển, nhưng cá tiếp tục bơi vào bờ. Lúc này, cá đuối sức và một lúc sau thì chết. Ngay sau đó, người dân đã thuê xe cẩu kéo con cá này đưa về lăng Ồng (cách 2km) để làm thủ tục mai táng cá voi này theo phong tục thờ cúng cá ông của ngư dân miền Trung”, ông Nguyễn Thanh Mai, ngư dân xã An Chấn cho biết.

Theo người dân địa phương, con cá voi xanh này có thể là con “cá lạ” xuất hiện tại khu vực bờ biển gần đường Nguyễn Huệ, TP. Tuy Hòa vào sáng 17-11 vừa qua, trên lưng màu đen, bụng mùa trắng, sau đó bơi lại ra biển.

Bình luận (0)

Lên đầu trang