Cận cảnh ĐBSCL mùa hạn, mặn khốc liệt

Thứ Năm, 26/03/2020 20:42  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Nhiều tháng nay, các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long bước vào thời điểm hạn, mặn khốc liệt khiến cho cây trái, hoa màu héo úa, cuộc sống người dân đảo lộn. Phóng viên Báo Công an TPHCM điện tử đã có chuyến ghi nhận thực tế thực trạng trên.

Nhiều đồng ruộng ở miền Tây lâm cảnh nứt nẻ vì hạn kéo dài.
Nhiều nông dân ở huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang bán đất mặt để hạ thấp mặt ruộng.
Hoa màu ở vùng Bảy Núi (An Giang) héo úa vì thiếu nước tưới.
Nông dân miền Tây canh tác hoa màu trong nắng hạn như “đánh bạc”.
Nhiều tuyến kênh khô cạn, trơ đáy.
Không có nước tưới, người dân Bảy Núi cày đất đợi mưa xuống mới bắt đầu canh tác vụ mùa.

Một con sông thuộc xã Thạnh Trị, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang trở nên khô cạn nhiều tháng nay. Một người dân nói: “Con sông này từng là nơi phục vụ nước sinh hoạt, giặt giũ, trẻ con tắm không ngờ nay lại khô khốc thế này. Trước đây phải có xuồng, ghe mới qua được lộ bên kia, còn nay chỉ lội bộ”.

Những chiếc mô-tơ đặt lấy nước sinh hoạt nằm trơ trọi giữa dòng kênh nứt nẻ.
Để có nước sinh hoạt, người dân phải đạp xe lấy nước cách nhà hàng cây số ở các “giếng trời”.
Ông Phan Văn Thường (60 tuổi, ngụ huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) đi lấy nước ở giếng chở đi bán cho người dân trong vùng cho biết: “Mỗi ngày người dân đến giếng lấy khoảng 100 xe nước (xe từ 220 – 300 lít nước). Riêng tôi chở 3 xe bán cho những quán cà phê, quán cơm và một số người dân đem về thu nhập 120 ngàn đồng”.
Người dân ngày đêm hứng nước để cứu vườn xoài.
Nhiều tuyến kênh khô cạn, người dân ngày đêm canh bơm nước để cứu lúa.
Hồ nước thủy lợi được đầu tư hàng chục tỷ cũng cạn khô.
Hoa màu, cây rừng trở nên héo úa.
Nhà cửa bỏ hoang, nông dân rời làng đi tìm vùng đất hứa vì không thể bám trụ với hạn, mặn khốc liệt.
Một hố trữ nước để phòng cháy rừng cũng lâm cảnh cạn khô.
Mặn bủa vây, chủ ghe ở tỉnh Bến Tre chuyển nghề đi chở nước ngọt về bán cho người dân trong vùng.
Nhiều đầm tôm bỏ hoang vì dịch bệnh.
Dòng kênh tại trạm bơm Bình Phan (huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) là dự án thủy lợi cấp nước tưới quan trọng của vùng ngọt hóa Gò Công đã trơ đáy, nứt nẻ nhiều tháng qua.
Tuyến kênh thuộc xã Vĩnh Hựu, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang bị sụp lún nghiêm trọng.
Nhiều tuyến kênh khác ở tỉnh Tiền Giang cũng cùng chung số phận.
Người dân xã Phú Vang, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre kéo nhau đi lấy nước ngọt tại một hệ thống lọc nước nhiễm mặn vừa được khánh thành.

Bình luận (0)

Lên đầu trang