Cháy nhà giữa đêm khuya, thiệt hại hơn 3 tỷ đồng

Thứ Bảy, 20/06/2020 10:38  | Lê Long

|

(CAO) Gia đình đang yên giấc ngủ bất ngờ phát hiện khói lửa bốc lên nên cả nhà tìm cách thoát ra ngoài hô hoán nhờ hàng xóm đến cứu giúp.

Vụ cháy xảy ra lúc 0 giờ ngày 20-6 tại hộ gia đình anh Nguyễn Cao Kỳ (SN 1980) ở mặt tiền QL55, địa bàn thôn Phước Thọ, xã Tân Phước, thị xã La Gi (Bình Thuận).

Lúc này gia đình đang yên giấc thì nghe mùi khói và lửa bốc lên trong nhà, nên hốt hoảng tìm cách thoát ra khỏi nhà rồi chạy ra hô hoán.

Đây vừa là nhà ở, vừa là tiệm bán đồ phụ tùng, sửa xe máy. Do trong nhà có nhiều vật dụng dễ cháy như 9 xe máy, hàng trăm vỏ ruột xe, rất nhiều phụ tùng …nên ngọn lửa bốc lên rất cao, hàng xóm chạy đến dùng nước và dụng cụ tại chỗ không thể dập tắt được.

Hiện trường vụ cháy
Công an đang khám nghiệm hiện trường

Căn nhà và tiệm tạp hóa của ông Nguyễn Văn Năm, là cha ruột của anh Kỳ sát vách cũng bị cháy xém một số mặt hàng.

Lực lượng PCCC thị xã La Gi đã điều 3 xe chữa cháy và hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường khống chế được vụ cháy ngay trong đêm.

Sáng 20-6, Công an tỉnh Bình Thuận cùng Công an thị xã La Gi đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Ông Nguyễn Văn Năm cho biết may nhờ có lực lượng PCCC đến chữa cháy kịp thời, nếu không còn thiệt hại nặng hơn, bước đầu ước tính thiệt hại của hộ anh Kỳ khoảng 3 tỷ đồng, hộ ông khoảng trên trăm triệu nữa.

Bình luận (0)

Lên đầu trang