Vụ hơn 40 người trốn chạy khỏi "thiên đường": Địa ngục trần gian ở sòng bạc

Thứ Hai, 22/08/2022 13:43  | Thiện Thảo

|

(CATP) Theo tường trình, mỗi nạn nhân được giao chỉ tiêu phải thu về từ 300-400 triệu đồng/tháng, nếu không đủ sẽ bị phạt. Công an đã tạm giữ 2 đối tượng về hành vi "tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép".

Mất mạng và bệnh tật

Liên quan đến 40 người từ casino Rich World (thuộc H.Kaoh Thom, Kandal, Campuchia) bơi qua sông Bình Di để nhập cảnh trái phép về Việt Nam vào sáng 18-8 (Chuyên đề CATP đã thông tin), sáng 20-8, thi thể Đỗ Mạnh Hùng (16 tuổi, ngụ TP.Kom Tum) được tìm thấy cách hiện trường khoảng 4km.

Hoàn cảnh gia đình của Hùng khó khăn, chính quyền địa phương hỗ trợ kinh phí về quê an táng. Tiếp xúc với chính quyền địa phương, ông Đỗ Văn Dân, cha của Hùng cho biết, sáng 19-8, ông từ tỉnh Kon Tum đến khu vực sông Bình Di để cùng lực lượng chức năng tìm kiếm con trai mất tích khi bơi qua sông.

Hùng đã trốn gia đình đi gần 4 tháng nay. Ban đầu Hùng nói đi TPHCM tìm việc. Thế nhưng khi sang Campuchia, Hùng mới báo cho gia đình biết đang làm công việc về máy vi tính. "Hôm qua có người báo con tôi bơi về Việt Nam nhưng đã mất tích. Tôi có 2 đứa con mà nó bị như vậy gia đình buồn lắm. Nhận điện thoại xong, tôi tức tốc xuống An Giang với hy vọng gặp được con nhưng chỉ là mong ước", ông Dân nói.

Làm việc với cơ quan chức năng, anh Lê Đình Hải (25 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) vẫn đau vì nhiều lần bị tra tấn. Anh là thợ mộc có thu nhập ổn định. Khoảng tháng 4-2022, tin lời người bạn cùng xóm rủ sang Campuchia làm việc nhẹ, lương cao nên anh đi theo sự hướng dẫn của Tr. vào bến xe Miền Đông (TPHCM). Sau đó cả hai bắt xe xuống TP.Châu Đốc (An Giang) rồi lên xe đi về hướng cửa khẩu Long Bình, huyện An Phú và sang Campuchia. Đến nơi, anh Hải biết bị lừa nhưng không còn đường về quê.

Các nạn nhân khai báo với lực lượng biên phòng

Các đối tượng giao chỉ tiêu 5 ngày phải làm được 15 triệu đồng hoặc mỗi tháng phải đạt 300 - 400 triệu đồng. Người nào đạt 400 triệu đồng/tháng thì cả tháng sau khỏe, không cần làm cũng được và không cần lo chỉ tiêu nữa. Những người không đạt chỉ tiêu tháng thì cứ 5 ngày họ trừ 50 - 100USD. Tính ra trong 4 tháng ở Campuchia, anh chỉ nhận 250 - 300 USD/tháng. Họ yêu cầu 5 ngày phải tìm cho họ 2 khách hoặc có khách hàng nạp tiền vào các app, nếu không làm được sẽ bị chích điện.

Anh Hải nhớ lại: "Khi vừa qua tôi đã bị nhóm người ở casino dạy bán hàng, sử dụng các app tình yêu, mạng xã hội... Họ kêu tôi sử dụng app để lừa đảo người Việt mình. Cái app mà họ dạy tôi dụ dỗ người Việt Nam là app tình yêu. App này độc ở chỗ là đặt vị trí ở bất kỳ đâu cũng được. Tôi đóng vai nữ để dụ dỗ càng nhiều người càng tốt. Nếu không đạt sẽ bị chích điện thừa sống thiếu chết". Theo anh Hải, người nào không đạt chỉ tiêu sẽ bị bán cho nơi khác. "Tôi bị chích điện nhiều lần nên quyết tìm đường về nước", anh Hải tâm sự.

Những cuộc tra tấn dã man

Theo lời kể các nạn nhân, họ đều không đạt chỉ tiêu nên phải chịu sự tra tấn kinh hoàng nơi đất khách. Đinh Hữu Đạt (18 tuổi, ngụ tỉnh Kon Tum) kể: "Em bị chích điện nhiều nhất. Mỗi lần em làm không đạt chỉ tiêu thì nhóm người Trung Quốc dí điện vào 2 tay và 2 chân nhiều lần, nên tới giờ nỗi sợ hãi vẫn đeo bám em. Họ buộc em ngồi vào ghế rồi sau đó chích điện đến khi ngất xỉu mới dừng".

Các nạn nhân đang được hỗ trợ ăn nghỉ trong thời gian điều tra

Chị Đ.T.N.D (20 tuổi, quê Cao Bằng) vẫn còn ám ảnh về cuộc sống ở casino và giây phút chạy khỏi nơi này". D. bị mắc bệnh thiếu máu bẩm sinh. Tháng 5-2022, chị rời Cao Bằng và sang Bắc Ninh làm công nhân nhưng tiền lương không đủ sống. Thấy trên Facebook có thông tin tuyển dụng... "công việc nhẹ”, chỉ làm việc trên máy tính, lương thấp nhất 25 triệu đồng/tháng nên vợ chồng chị lên xe theo chỉ dẫn của người môi giới.

"Sau 2 ngày di chuyển, tôi mới biết đã bị đưa sang Campuchia làm trong casino với công việc sử dụng nick ảo để mời gọi người khác tham gia game hẹn hò, dụ dỗ họ nạp tiền. Nếu không làm theo quản lý casino sẽ bị đánh đập, đe dọa tính mạng. Khi không đạt chỉ tiêu 300 triệu đồng mỗi tháng, tôi bị dọa đưa lên tầng 8 của casino chích điện", chị D. nhớ lại.

Sông Bình Di - nơi các nạn nhân bơi qua để về Việt Nam

Mỗi ngày, chị D. và nhiều đồng hương ở Việt Nam phải làm việc 13 - 14 tiếng. Tuy làm việc quá sức nhưng D. và mọi người không được trả lương như thỏa thuận. Chị nói trong nước mắt: "Không may trong nhóm 42 người thoát thân có 1 người đã bị dòng nước cuốn mất tích, một người chưa kịp nhảy xuống sông bị đá ném trúng bất tỉnh, sau đó bị bắt lại và bị tra tấn bằng gậy. Nhờ có người dân phía mình chạy ghe ra cứu kịp thời nên chúng tôi còn sống".

N.T.H (27 tuổi, quê Hậu Giang) cho biết, anh nghe bạn bè rủ qua Campuchia đánh máy vi tính, lương 800 - 900 USD/tháng. Tin lời, tháng 6-2022, anh xuất cảnh trái phép sang Campuchia và được đưa vào một casino làm việc nhưng thực chất là lên mạng tìm cách dụ dỗ người khác để lừa đảo. Mỗi ngày, anh phải làm việc cực khổ và thấy nhiều người không đạt chỉ tiêu bị quản lý casino lôi đi đánh, dùng roi điện chích vào người khiến anh rất sợ.

Vợ chồng chị P.T.M.T (22 tuổi, ngụ Kiên Giang) được môi giới rủ qua Campuchia làm đánh máy, lương vài trăm đô/tháng. Tháng 2-2022, môi giới dẫn qua Campuchia làm cho một casino khác, trước khi được chuyển đến casino Rich World đối diện cửa khẩu Khánh Bình (An Giang) làm việc rất cực khổ. Chị T. nói: "Đến Campuchia tôi mới biết mình bị bán 2.600USD cho casino. Họ bắt tôi vô cài game, vô ứng dụng hẹn hò lừa đảo và phải kiếm cho họ 10 triệu/ngày, làm việc 12 - 13 tiếng/ngày, không đạt chỉ tiêu thì bị hăm dọa đưa lên lầu 8 đánh đập. Chồng tôi nhiều lần bị đánh và chích điện vào người. Làm không đạt chỉ tiêu nên họ còng hai tay hai chân, bắt ngồi trên ghế rồi 3 người đứng xung quanh chích vào người tôi đến khi nào hết điện thì thôi".

Đề nghị Bộ Công an vào cuộc

Liên quan đến vụ 40 người trốn khỏi Casino bên Campuchia bơi qua sông về Việt Nam, chiều 20-8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định tạm giữ Nguyễn Thị Lệ (SN 1980) và Lê Văn Danh (SN 1988, cùng trú thị trấn Long Bình, huyện An Phú, An Giang) về hành vi "tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép". Tại cơ quan Công an, Lệ khai khoảng tháng 5-2022 được một người đàn ông không rõ lai lịch câu móc tham gia đưa người xuất cảnh trái phép từ Việt Nam qua Campuchia.

Sau đó, Lệ móc nối với Danh tham gia rước khách xuất cảnh chở đến bến sông phía Việt Nam giao cho Lệ đưa sang Campuchia. Theo thỏa thuận, khi đưa khách trót lọt qua Campuchia, Lệ và Danh được trả công 100.000đ/khách. Ngoài việc đưa 6 người khách (trong 40 người nhập cảnh trái phép) xuất cảnh trái phép qua Campuchia, Lệ còn thừa nhận cùng Danh nhiều lần đưa người xuất cảnh trái phép qua Campuchia với mục đích làm việc tại casino.

Lê Văn Danh
Nguyễn Thị Lệ

Một lãnh đạo Công an tỉnh An Giang xác nhận: "Trong 40 người Việt Nam từ Campuchia về thì có nhiều đường dây mua bán người và đưa người trái phép sang biên giới. Do đó, An Giang chỉ thụ lý vụ án "đưa người xuất nhập cảnh trái phép" qua địa bàn tỉnh An Giang. Còn lại những đường dây mua bán người, đưa người xuất nhập cảnh trái phép ở các tỉnh, thành khác thì đơn vị sẽ báo cáo Bộ Công an để chỉ đạo các tỉnh, thành vào cuộc thụ lý, điều tra xử lý riêng".

Công an tỉnh An Giang và biên phòng đã có buổi làm việc với tỉnh Kan Danl (Campuchia). Lãnh đạo tỉnh Kan Danl đã thống nhất sẽ rà soát lại tất cả lao động bất hợp pháp đang bị giữ tại casino để trao trả về Việt Nam. Bước đầu, tại casino Rich World còn 11 người Việt, phía bạn sẽ làm việc để trao trả trong thời gian sắp tới. Còn chúng tôi đang chỉ đạo lực lượng điều tra tập trung xử lý những người có hành vi lừa đảo mua bán người trong vụ việc này.

Bạc Liêu: Tạm giữ một phụ nữ về hành vi mua bán người

Ngày 21-8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hồng Dân (tỉnh Bạc Liêu) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Yến Nhi (SN 1981, ngụ Kiên Giang) về hành vi "mua bán người".

Theo điều tra ban đầu, cuối tháng 11-2021, Công an huyện Hồng Dân nhận được đơn tố giác của bà L. (ngụ TP.Rạch Giá) về việc cháu gái bị bán cho Nhi 20 triệu đồng. Sau đó, Nhi tiếp tục bán cháu bà L. cho một đối tượng khác (ngụ huyện Hồng Dân) 60 triệu đồng. Khi bà L. liên hệ thì các đối tượng yêu cầu đưa 110 triệu đồng để chuộc cháu. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Hồng Dân đã vào cuộc xác minh, làm rõ và bắt tạm giữ Nhi.

Bình luận (0)

Lên đầu trang