Hai bé trai bỏ nhà đi bụi, một em rơi xuống cống chết đuối

Thứ Sáu, 04/09/2020 11:14

|

(CAO) Mặc dù chỉ mới 13 tuổi, nhưng hai em trai đã rủ nhau đi sống lang thang, ngủ ngoài đường. Một em sau đó rơi xuống cống bị đuối nước.

Hôm nay 4-9, công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương đã điều tra làm rõ nguyên nhân một vụ đuối nước xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, một em trai sau khi ngủ dậy đã xuống cống Cầu Quay ở góc đường An Sơn 68 - An Sơn 69 thuộc xã An Sơn, TP Thuận An để rửa mặt.

Người nhái tìm kiếm thi thể nạn nhân.

Không may em này bị trượt chân rơi xuống cống. Nghe kêu cứu, em trai còn lại đang ngủ đã chạy tới nhưng không dám nhảy xuống nên chạy đi gọi người dân ứng cứu.

Khi người dân tới thì nạn nhân đã chìm xuống đáy, mất tích.

Khu vực xảy ra vụ việc.

Nhận thông tin, lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh Bình Dương điều người nhái tới triển khai công tác tìm kiếm. Khoảng 30 phút sau, thi thể nạn nhân được đưa lên bờ.

Thi thể nạn nhân được tìm thấy sau đó.

Em trai còn lại cho biết nạn nhân tên Hậu, khoảng 13 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu. Cả hai bỏ nhà đi bụi, đi làm thuê nên quen biết nhau. Thường ngày hay ngủ ở khu vực Cầu Quay.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang