Hàng ngàn người đội nắng, leo nhà cao tầng xem các "ông" trâu tỷ thí

Thứ Tư, 20/02/2019 20:22

|

(CAO) Dưới thời tiết nắng nóng, hàng ngàn người dân từ khắp nơi đổ về xem chọi trâu. Nhiều người leo tường rào, trèo lên những nhà cao tầng xung quanh xem các “ông trâu” tỷ thí.

Hội chọi trâu tại xã Hải Lựu, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc mang dậm dấu ấn cổ xưa, vẫn còn lưu truyền cho đến ngày nay.

Chọi trâu xã Hải Lựu có từ thời cổ xưa. Mỗi năm diễn ra lễ hội có hàng ngàn người dân, du khách đến theo dõi.
Tương truyền lễ hội chọi trâu tại Hải Lựu, Sông Lô, Vĩnh Phúc có từ thế kỷ thứ hai trước Công nguyên

Lễ hội chọi trâu diễn ra vào ngày 16-17 tháng Giêng hằng năm

Trâu chọi được đưa vào sới chuẩn bị cho cuộc đấu
Các "ông cầu", tên gọi khác những chú trâu thi đấu, vào trận rượt đuổi nhau quyết liệt tạo nên những trận đấu nảy lửa.
Để quật ngã đối phương thật là không dễ dàng, nhiều “ông cầu” đã phải đổ máu.
Sau trận cầu quyệt liệt, những “ông cầu” khỏe mạnh và dũng mạnh hơn đã giành chiến thắng.
Xung quanh sới chọi được gia cố chặt chẽ để baỏ vệ an toàn cho du khách.
Trâu chọi là những chú trâu khỏe mạnh được nuôi dưỡng với chế độ chăm sóc và huấn luyện đặc biệt. Để có những chú trâu chiến tốt, các chủ nuôi thường phải tìm lên các tỉnh miền núi phía Bắc để tìm mua giống trâu tốt về nuôi, huấn luyện.
Hàng ngàn người đội nắng, leo nhà cao tầng xem chọi trâu Hải Lựu.

Bình luận (0)

Lên đầu trang