Hiện tượng kỳ lạ đầu tiên trong lịch sử với mặt trăng

Thứ Ba, 17/11/2015 07:03  | Tin - ảnh: Xuân Bảy

|

(CAO) Hàng ngàn người đổ xô trong đêm ngắm ánh trăng kỳ thú với hiện tượng lạ chưa bao giờ nhìn thấy xuất hiện trên bầu trời vào đêm 16-11.

Khoảng 20 giờ tối cùng ngày, mặt trăng từ hình lưỡi liềm bỗng dưng có một vệt cắt theo hình cung lưỡi liềm đã chia mặt trăng thành hai lưỡi liềm khiến hàng ngàn người dân trên địa bàn các huyện của tỉnh Nghệ An ra “chiêm ngưỡng”.

Bà Nguyễn Thị Giới (trú xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) đã 91 tuổi, đang ngủ cũng được con cháu gọi dậy “chiêm ngưỡng” và bà cho biết đây là lần đầu tiên thấy hiện tượng ánh trăng lạ như trên.

Theo các cụ cao niên thì hiện tượng trên không phải là nguyệt thực hay nhật thực vì mỗi lần nguyệt thực thì một phần của mặt trăng bị mặt trời che và có màu đen. Đằng này mặt trăng bị cắt hình vòng cung thành 2 lưỡi liềm một bên sáng và một phần vàng thì đây là hiện tượng khó giải thích mà cũng không được cơ quan khí tượng thông báo trước nên rất nhiều người bất ngờ.

Mặc dù ở xa trái đất hàng triệu km, nhưng cảm giác mọi người chiêm ngưỡng cũng thấy thích thú.

Dưới đây là hình ảnh chúng tôi ghi lại từ thời khắc hiếm hoi đó:

Bình luận (0)

Lên đầu trang