Thực hư việc ăn tô hủ tíu chay và dĩa cơm sườn bị "chặt chém" 500.000đ

Thứ Năm, 23/01/2020 10:22  | Minh Thư

|

(CAO) Hai anh em quê miền Tây đi làm về ghé quán hủ tíu chay, cơm sườn ăn xong bị tính giá 500 ngàn đồng... Cả hai bức xúc cho rằng mình bị "chặt chém", chủ quán nói bán đúng giá.

Sáng 23-1, ông Nguyễn Ngọ Huân- Chủ tịch UBND xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức (Long An) cho biết, đoàn kiểm tra liên ngành xã Thạnh Đức đã tiến hành kiểm tra hành chính quán ăn bị tố chặt chém ven tuyến giao thông thuộc địa bàn xã.

Tuy nhiên, khi làm việc chủ quán họ không thừa nhận, họ nói tính đúng giá, còn hành vi quơ tay làm hư điện thoại thì cũng không xảy ra. "Đoàn chỉ lập biên bản tình trạng quán kinh doanh chứ chưa có cơ sở xử lý việc chặt chém", ông Huân cho biết thêm.

Trên mạng xã hội trước đó lan truyền thông tin, khoảng 19 giờ ngày 22-1, hai anh em ruột quê Trà Vinh trên đường từ TPHCM về nhà ăn Tết. Đến đoạn km 1936 QL1A, thuộc ấp 2, xã Thạnh Đức họ ghé vào đây để ăn.

Khách ăn mặc áo đen đang cự cãi với chủ quán
Thanh niên áo đỏ người của quán bị tố chặt chém

Khi kêu một tô hủ tíu chay, dĩa cơm sườn, bị hét giá 500.000 đồng. Bị tính giá cắt cổ, em gái phản ứng, sau đó lấy ĐTDĐ quay lại sự việc. Một thanh niên trong quán bước ra cự cãi và cho rằng tự ý quay clip không được sự đồng ý là khó chấp nhận. Nói xong chủ quán quơ tay làm rơi điện thoại xuống đất. Anh trai cũng phản ứng nói, giá quá cao không chấp nhận trả tiền, nhưng cuối cùng phải chấp nhận.

Qua thông tin, ba giờ sau, đoàn kiểm tra liên ngành của xã Thạnh Đức tiến hành kiểm tra đột xuất. Tại đây chủ quán quê Vũng Tàu xuất trình có giấy phép kinh doanh, không có tiếp viên và khẳng định: "Chỉ tính 40.000 đồng cho một món thôi, quán không tính giá như vậy. Nếu cần kêu hai khách đó quay lại để đối chất?".

Do khách đã về quê, chưa có địa chỉ cụ thể và không chứng cứ chứng minh, đoàn kiểm tra chỉ lập biên bản ghi nhận sự việc.

Theo phản ánh, quán này trước đó cũng bị tố chặt chém hai tô hủ tíu giá 200 ngàn đồng, nhưng chỉ có hai lát thịt mỏng, nước lèo đã nguội không thể ăn được. Dù bị "cắt cổ" khách vẫn phải trả tiền. Phát hiện kiểu làm ăn gian dối này, UBND xã kiểm tra nhưng vẫn không thể xử lý, do khách bỏ đi về miền Tây.

Bình luận (0)

Lên đầu trang