Long An: Bác sĩ bái vọng cha từ bệnh viện điều trị COVID-19

Thứ Ba, 20/07/2021 20:35  | Minh Thư

|

(CAO) Cha mất không thể về chịu tang, bác sĩ trưởng khoa được đồng nghiệp hỗ trợ lập bàn thờ vọng ngay tại bệnh viện.

Khoảng 2 giờ ngày 20-7, bác sĩ Phan Hữu Trọng, Trưởng khoa ngoại Trung tâm y tế huyện Đức Hoà, Long An, hiện làm nhiệm vụ điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại bệnh viện dã chiến huyện, nhận tin báo của gia đình cha ruột vừa qua đời tại nhà riêng.

Bác sĩ Trọng đau buồn chia sẻ, thời gian gần đây do bệnh nhân nhiễm Covid-19 tăng nhiều, hai tuần liên tục vẫn chưa thể về ghé thăm nhà và kiểm tra sức khỏe cho ba, giờ thì nhận được nỗi đau như vậy.

Bác sĩ Trọng khấn vái trước bàn thờ vọng được lập trong bệnh viện

Trước mất mát quá lớn, Giám đốc bệnh viện chỉ đạo cán bộ nhân viên hỗ trợ lập bàn thờ vọng ngay trong bệnh viện dã chiến để bác sĩ Trọng có thể bái vọng, chịu tang cha mình.

“Cha ơi an nghỉ, con chưa về được", nghe BS Trọng khấn những người có mặt đều không cầm được nước mắt. BS Trọng hứa quyết tâm cùng tập thể y bác sĩ hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc, điều trị các bệnh nhân Covid-19, cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Chiều 20-7, ông Nguyễn Thanh Phong, Bí thư Huyện ủy Đức Huệ cho biết, vừa cùng lãnh đạo UBND huyện và các ngành đã kịp thời chia sẻ, động viên BS Trọng cùng gia đình vượt qua nỗi đau này.

“Do dịch bệnh, huyện không thành lập đoàn thăm viếng, nhưng tổ chức phân công cán bộ đến giúp đỡ gia đình”, ông Phòng cho biết thêm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang