Chàng trai Việt nghi nhiễm Ebola thực ra mắc bệnh lao

Thứ Hai, 15/02/2016 15:38

|

(CAO) Một hành khách 27 tuổi trở về từ Cộng hòa Sierra Leone, châu Phi bị nghi nhiễm Ebola đã được cách ly ngay lập tức tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Ngày 15-2, bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM xác nhận với báo chí, thanh niên tên Q. (27 tuổi, quê Bình Thuận) nhập cảnh vào Việt Nam từ Châu Phi được máy đo thân nhiệt tại cửa khẩu quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện có biểu hiện sốt là do mắc bệnh lao.

Trước đó, anh Q. đi hợp tác lao động tại thành phố Freetown, Sierra Leone (Châu Phi) trở về Việt Nam trên chuyến bay mang số hiệu QR0970. Máy bay đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất TP.HCM vào chiều 11-2 (tức Mồng Bốn Tết Bính Thân).

Máy đo thân nhiệt tại sân bay phát hiện anh Q. bị sốt cao, nên theo quy trình giám sát dịch Ebola đang được triển khai tại đây, ngay lập tức hành khách này được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới để kiểm tra sức khỏe.

Hệ thống máy đo thân nhiệt từ xa đã phát hiện tình trạng sức khỏe bất thường của hành khách tại sân bay

Theo bác sĩ Châu, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt 39 độ C, da niêm hồng, không có tình trạng xuất huyết, phổi ran nổ rải rác 2 phế trường, nhưng tỉnh táo, tiếp xúc tốt.

Sau hàng loạt các xét nghiệm được tiến hành đều cho kết quả bệnh nhân âm tính với virus Ebola.

Kết quả chụp X-quang phổi ghi nhận có tình trạng tổn thương lao điển hình 2 phế trường.

Cuối cùng, anh Q. được chẩn đoán mắc lao phổi và đã được chuyển đến Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch để được tiếp tục theo dõi, điều trị.

Bình luận (0)

Lên đầu trang