TPHCM: Công an đến tận nhà tặng quà Trung thu cho các em mồ côi vì COVID-19

Thứ Ba, 21/09/2021 17:28  | Nguyễn Yên

|

(CAO) ​Hơn 80 phần quà được Công an quận Bình Thạnh, TPHCM chuyển đến tay các thiếu nhi mồ côi do COVID-19 trên địa bàn, bên cạnh đó, đoàn công tác cũng động viên, thăm hỏi gia đình vượt qua khó khăn.

Ngày 21/9, Công an quận Bình Thạnh, TPHCM chia làm nhiều tổ công tác đến thăm hỏi, chia sẻ, động viên các em thiếu nhi mồ côi do COVID-19 trên địa bàn quận.

Chuyến xe mang nhiều phần quà đến chia sẻ khó khăn với các em thiếu nhi có cha hoặc mẹ mất do COVID-19 trên địa bàn quận Bình Thạnh. 
Các phần quà được bộ đội, cán bộ chiến sĩ Công an quận Bình Thạnh chuyển lên xe để xuất phát.
Căn nhà nhỏ trên đường Nguyễn Ngọc Phương, phường 19 là nơi tá túc của 6 – 7 người trong nhà.
Hai anh em L.T.T. và L.T.Tr., có cha không may mắc COVID-19 rồi qua đời, người mẹ F0 may mắn được chữa khỏi bệnh.
Tại căn nhà trên đường Công Trường Hòa Bình, phường 19, đoàn công tác đã gõ cửa nhà anh C.Q.H.
Vợ anh H. qua đời do mắc COVID-19, để lại hai chị em là C.Q.T.A, 15 tuổi và C.K.C., 7 tuổi. "Tôi rất cám ơn lãnh đạo Công an TPHCM, Công an quận Bình Thạnh đã quan tâm, hỗ trợ giúp đỡ gia đình. Dịch bệnh quái ác đã cướp đi người vợ, người mẹ của hai đứa trẻ, tôi hy vọng thời gian tới sẽ được địa phương quan tâm, giúp đỡ để chúng tôi vượt qua bao khó khăn", anh H. chia sẻ.
Trung tá Trần Thị Bích Ngọc – Phó Đội trưởng Đội Tổng hợp Công an quận Bình Thạnh trao quà cho gia đình em L.T.M.T., 13 tuổi, ngụ phường 19. Hoàn cảnh em T. khó khăn, mẹ không may qua đời do dịch COVID-19, gia đình có nhiều thế hệ ở chung.
Tại phường 17, Thiếu tá Đỗ Xuân Nghĩa - Trưởng Công an phường đã đến 4 hộ có trẻ em mồ côi do dịch COVID-19 trên địa bàn phường tặng quà
Tại căn nhà nằm sâu trong hẻm 140 đường Điện Biên Phủ, là nơi sinh sống của 5 người, chị T.T.T.T. không may qua đời do dịch COVID-19, ba mua bán làm thuê tự do. Cuộc sống đè nặng lên đôi vai của 3 chị em gồm N.T.D (21 tuổi), N.T.T.L. (lớp 11) và em N.T.P. (lớp 7).
Tại căn nhà trong hẻm 128 Điện Biên Phủ, chị B.T.H., nhân viên một công ty dược trên địa bàn có chồng vừa mất do COVID-19. Đoàn công tác thắp nén nhang, chia sẻ với hoàn cảnh của chị H.
Hai anh em con của chị H. là L.Q.P và L.Q.P. cám ơn đại diện Công an quận Bình Thạnh đã chia sẻ nỗi đau thương, mất mát này, qua đó, hai anh em sẽ hứa học tập thật tốt để xứng đáng trở thành một công dân tốt, có ích cho xã hội.
Thiếu tá Đỗ Xuân Nghĩa - Trưởng Công an phường 17 lắng nghe, chia sẻ ý kiến của người dân về công tác chăm lo an sinh xã hội trên địa bàn. 
Tại phường 15, đoàn công tác di chuyển vào các con hẻm nhỏ khá sâu bên trong đường Điện Biên Phủ để hỏi thăm sức khỏe, chia sẻ cùng gia đình các nạn nhân.
Tại đây Trung tá Ngọc chia sẻ hoàn cảnh gia đình em thiếu nhi mẹ vừa mất do dịch COVID-19, mong gia đình vượt qua khó khăn.
Một em nhỏ cha vừa qua đời do dịch COVID-19 đứng khép nép bên mẹ khi tiếp đoàn của Công an quận Bình Thạnh.
Đoàn tiếp tục di chuyển đến các con hẻm trên đường Bạch Đằng để trao quà cho các em thiếu nhi.
Hoàn cảnh em C.N.T. (16 tuổi), tạm trú phường 15 vô cùng khó khăn, cha mất năm 2008, T. ở với mẹ. Tuy nhiên, đến ngày 20/8, mẹ T. qua đời do dịch COVID-19, T. phải sống tạm với người dì ở căn nhà nhỏ, lụp xụp trong con hẻm sâu đường Điện Biên Phủ. 
Tương tự em T.V.A. sống với gia đình ở căn nhà trên đường Bạch Đằng, mẹ em là tiểu thương chợ Bình Điền, quận 8. Tháng 6 vừa qua, mẹ em A. không may qua đời do dịch COVID-19.
Cùng ngày, một tổ công tác khác do Trung tá Phạm Thanh Y Vân - Đội trưởng Đội Chính trị Hậu Cần Công an quận Bình Thạnh cũng đến thăm hỏi, động viên các em thiếu nhi mồ côi trên các địa bàn phường từ 21 đến phường 28.
Tại đây, Trung tá Phạm Thanh Y Vân đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ nỗi đau mất mát mà các em phải chịu đựng do dịch COVID-19, mong các em cùng gia đình vượt qua biến cố này.

Bình luận (0)

Lên đầu trang