Tấm lòng của người dân Giồng Trôm trong mùa dịch

Thứ Ba, 21/09/2021 12:24  | Văn Cương

|

(CATP) Dù trong hoàn cảnh dịch bệnh khó khăn nhưng Đại đức Thích Vạn Bình - Chánh thư ký kiêm Trưởng ban từ thiện Phật giáo huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre (trụ trì chùa Phước Long, xã Phong Nẫm, huyện Giồng Trôm) - đã vận động các Mạnh Thường Quân (MTQ) đóng góp, ủng hộ 427 phần quà Trung thu tặng các em thiếu nhi trên địa bàn huyện.

Được nhận quà là 400 em có hoàn cảnh khó khăn, 11 em bị bệnh phong và 16 trẻ liên quan đến căn bệnh HIV/AIDS. Có em sống trong gia đình mà cả cha lẫn mẹ đều nhiễm HIV, có trường hợp mồ côi cả cha lẫn mẹ vì bệnh AIDS trong khi em cũng bị nhiễm HIV...

Những phần quà do đại đức Thích Vạn Bình vận động, đóng góp đã được Huyện đoàn Giồng Trôm tổ chức Chương trình "Trung thu yêu thương" vào ngày 17-9-2021 thật ý nghĩa, mang niềm vui đến với các trẻ nghèo, gặp bất hạnh trong cuộc sống.

Trước đó, ngày 10-9-2021, đại đức Thích Vạn Bình đã được Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre - Trần Ngọc Tam ký quyết định tặng bằng khen vì tích cực ủng hộ công tác phòng chống (PC) dịch Covid-19.

Trong thời gian nhiều tỉnh thành thực hiện giãn cách xã hội (GCXH) theo Chỉ thị 16, đại đức Thích Vạn Bình đã vận động các MTQ trong và ngoài nước ủng hộ hàng chục tấn lương thực thực phẩm, trị giá hơn 700 triệu đồng, gửi đến người dân Bến Tre và các địa phương khác, đặc biệt là TPHCM.

Cụ thể: ngoài đóng góp cho tỉnh nhà Bến Tre 13 tấn gạo, đại đức Thích Vạn Bình còn chuyển 27 tấn tặng bà con ở TPHCM, 2 tấn gửi tỉnh Long An, riêng Tiền Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long mỗi địa phương 1 tấn. Bên cạnh đó, thầy Vạn Bình còn vận động hàng chục tấn rau củ quả tặng bà con TPHCM; đặc biệt vận động người dân Giồng Trôm với "cây nhà lá vườn", ủng hộ dừa gửi bà con TPHCM.

Việc làm ý nghĩa này đã thu hút hàng trăm gia đình tham gia, có những hộ tặng cả vườn dừa hơn nghìn trái như gia đình ông Ba Tùng ở xã Lương Hòa, ông Bảy Liêm ở chợ Mỹ Lồng, vựa dừa Mai Phú Quý ở xã Mỹ Thạnh, một số gia đình phật tử chùa Phước Long... Đội ngũ tình nguyện đến tận vườn thu gom, tập kết dừa về chùa Phước Long, thầy Vạn Bình nhờ xe chuyển lên TPHCM, mỗi chuyến vài nghìn trái.

Chỉ một thời gian ngắn đã có hơn 20.000 trái dừa được chuyển từ Giồng Trôm lên TPHCM tặng các bếp ăn của bệnh viện dã chiến, gửi hàng nghìn trái dừa tặng người dân trong vùng cách ly, khu phong tỏa ở các quận 7, 8, 10, Bình Tân, TP.Thủ Đức (TPHCM)...

Đại đức Thích Vạn Bình cùng Huyện đoàn Giồng Trôm phát quà Trung thu cho các em

Trong thời gian GCXH, đại đức Thích Vạn Bình đã vận động tặng 230 phần quà cho lực lượng tuyến đầu chống dịch cùng các hộ nằm trong vùng cách ly, 150 phần quà gửi Hội khiếm thị huyện Giồng Trôm, ủng hộ quỹ vắc-xin 28 triệu đồng, gửi Bệnh viện tâm thần Bến Tre 20 triệu đồng...

Ngoài ra, đại đức Thích Vạn Bình còn vận động các nhà hảo tâm giúp những hoàn cảnh khó khăn, gặp nạn. Mới đây, gia đình ông Phạm Minh Tuấn (51 tuổi, ngụ thị trấn Giồng Trôm) bị cháy nhà được hỗ trợ 5 triệu đồng. Ngày 22-8-2021, hàng chục gia đình ở 2 xã Đại Hòa Lộc và Thạnh Phước thuộc huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, không may bị cơn lốc xoáy (vòi rồng) làm tốc mái, sập nhà, nhiều người bị thương.

Biết tin, đại đức Thích Vạn Bình cùng thượng tọa Thích Trí Thọ (trụ trì chùa Phước Lộc, xã Đại Hòa Lộc) đã vận động MTQ ủng hộ tiền, nhu yếu phẩm, trị giá 47 triệu đồng, giúp các gia đình gặp nạn.

Từ khi trở thành trụ trì chùa Phước Long năm 2017, bên cạnh việc chăm lo trùng tu xây chùa, đại đức Thích Vạn Bình còn vận động xây nhà tình thương, trao học bổng cho học sinh nghèo, hiếu học; khám chữa bệnh, mổ mắt từ thiện... Trong mùa hạn mặn, thầy không chỉ tặng nước sạch mà còn xây dựng hệ thống ATM nước uống tinh khiết miễn phí cho người dân.

Nói về việc thiện nguyện, đại đức Thích Vạn Bình trải lòng: "Tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp nên mình sẽ tiếp tục vận động MTQ góp lương thực thực phẩm hỗ trợ những trường hợp khó khăn. Những trẻ em nghèo, không may mắc phải căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS cũng rất cần những tấm lòng san sẻ yêu thương...".

Bình luận (0)

Lên đầu trang