Vụ thảm sát Bình Phước: Cha nghi can tự tử, mẹ lao đầu quyên sinh

Chủ Nhật, 12/07/2015 20:58  | Nhóm phóng viên

|

(CAO) Không chịu nổi cú sốc con trai là nghi can trong vụ thảm án kinh hoàng, ông Hiền, ba của nghi can Tiến đã tông vào cầu tự tử còn bà Thu, mẹ của Dương nhiều lần lao đầu vào tường định quyên sinh.

Bố nghi can Vũ Văn Tiến tự tử không thành

Theo nguồn thông tin của phóng viên, do không chịu nổi cú sốc về thông tin con trai mình là kẻ tham gia vào vụ trọng án giết 6 người ở Bình Phước nên trên đường đi làm về ông Hiền, cha của Tiến đã mất tập trung, quẫn trí lái xe đâm vào cầu.

Sau khi tông xe, ông H. bị bất tỉnh một lúc lâu nhưng may mắn được người dân phát hiện và đưa về nhà.

Sau vụ việc, ông Hiền bị trầy xước, mắt trái đỏ bầm, vùng da quanh mắt trầy xước nhiều, chiếc xe bị hư hỏng nặng.

Trưa nay (12-7), cả gia đình ông Hiền tề tựu trong căn phòng trọ ở khu xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, TP.HCM vì vừa lo vụ út Tiến bị bắt vừa lo việc ông H. nghĩ quẩn.

Khu phòng trọ ở tổ 4, ấp 1, X.Nhị Bình

Được biết, ông Hiền là bộ đội phục viên và hiện đang chỉ huy lực lượng bảo vệ. Do làm công nhân bảo vệ nên thời gian ở phòng không cố định, đêm về phòng đêm thì ở lại chỗ làm nên không hay biết việc con đi lại.

Những ngày qua khi người trong xóm trọ bàn tán về vụ thảm sát ở Bình Phước, Tiến không hề có dấu hiệu bất thường nên ông không nghi ngờ gì.

Nghi can Vũ Văn Tiến được cho là hiền lành, tốt bụng, vâng lời người lớn trong gia đình. Trước thông tin Tiến là hung thủ tiếp tay để gây ra vụ thảm án, ai cũng xót thương và không thể chấp nhận được.

Mẹ của Nguyễn Hải Dương lao đầu quyên sinh

Trước đó, khi hay tin con trai bị bắt, bà Trần Thị Kim Thu, mẹ của nghi can Dương cũng chết lặng, nhiều lần lao đầu vào tường, nền nhà… để quyên sinh vì quá đau đớn.

Người mẹ này nhiều lần ngất xỉu, nhiều người thân phải túc trực chăm sóc cho bà

Căn nhà bà Thu tại ấp Long Hạ, xã Kiến An, huyện Chợ Mới (An Giang) hiện cũng đã khoá chặt cửa không tiếp bất kỳ ai.

Người mẹ của nghi can Vũ Văn Tiến cũng chung tâm trạng khi biết tin đứa con trai gây trọng án.

Bình luận (5)

Ai làm thì người ấy chịu thôi. Mới biết thế hệ trẻ có học nhưng hành động không suy nghĩ hậu quả gì hết.

Nguyen Van Kinh - Thứ Ba, 11/08/2015, 07:36 Trả lời | Thích

Hy vọng mọi người nên có cái nhìn nhân văn hơn với người nhà nghi phạm và cả cháu nạn nhân. Thật xót xa, vậy là không những một gia đình mà cả ba gia đình tan nát. Thật đau xót!

Phạm Văn Thủy - Thứ Ba, 14/07/2015, 17:24 Trả lời | Thích

Tội nghiệp quá, rất mong các bậc cha mẹ hãy bình tĩnh, tội ai làm nấy chịu, sinh con chẳng ai dạy nó làm điều xằng bậy như vậy. Hãy dành cuộc đời còn lại của mỗi người mà làm phước chuộc tội cho con. Đừng làm đau lòng thêm cho những người thân khác.

Nguyễn - Thứ Hai, 13/07/2015, 06:26 Trả lời | Thích

Đứa con bất hiếu... làm khổ cha me đến thế là cùng.

Nguyen Ngoc Tinh - Thứ Hai, 13/07/2015, 06:09 Trả lời | Thích

Chỉ vì một cô gái mà gây ra thế này sao, khổ người thân và cả các nạn nhân.

Nga - Thứ Hai, 13/07/2015, 00:01 Trả lời | Thích
Lên đầu trang