Cảnh sát uống nước mắm giữ ấm tìm học sinh mất tích

Thứ Sáu, 31/03/2017 10:55  | Đoàn Tuấn

|

(CAO) Cháu Bình rủ 2 bạn cùng lớp xuống sông Bưởi tắm. Do không biết bơi, lại gặp phải dòng xoáy nước nên đã bị nước cuốn trôi và tử vong.

Vụ việc xảy ra vào 15 giờ 50 phút ngày 30-3, tại sông Bưởi (đoạn qua xóm 3, thôn Bèo, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa).

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC số 6 đã huy động 15 CBCS cùng các phương tiện cứu nạn cứu hộ có mặt tại hiện trường tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Do nước sông sâu, dòng nước chảy xiết, thời tiết lạnh khiến công tác cứu hộ cứu nạn (CNCH) gặp nhiều khó khăn. Nhiều chiến sỹ Cảnh sát PCCC đã phải uống nước mắm để giữ ấm thân nhiệt trong quá trình cứu nạn cứu hộ (kinh nghiệm dân gian).

Thi thể em Bình được đưa lên bờ

Sau khoảng 2 giờ tìm kiếm, lực lượng cứu nạn cứu hộ Cảnh sát PCCC đã xác định được vị trí xác nạn nhân và đưa lên bờ bàn giao cho chính quyền địa phương và người nhà làm thủ tục mai táng.

Nạn nhân được xác định là cháu Lê Thanh Bình (SN 2002 trú tại xóm 2, thôn Bèo, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc), hiện đang là học sinh lớp 9 trường THCS Phạm Văn Hinh.

Trước đó, cháu Bình rủ 2 bạn cùng lớp xuống sông Bưởi tắm. Do không biết bơi, lại gặp phải dòng xoáy nước nên cháu đã bị nước cuốn trôi tử vong.

Đoạn sông nơi xảy ra vụ tai nạn

Bình luận (0)

Lên đầu trang