Cuộc vận động "Tiếp sức tuyến đầu chống dịch" của Báo Công an TPHCM và Phòng PX03:

Rau nghĩa, gạo tình, sữa yêu thương

Thứ Bảy, 31/07/2021 12:57

|

(CATP) TPHCM đang bước vào giai đoạn ác liệt nhất của cuộc chiến chống dịch Covid-19. Chỉ thị 16 cùng với các quy định nghiêm ngặt được vận dụng để đưa thành phố vào trạng thái mới, trạng thái ứng phó quyết liệt, cam go trong công tác chống dịch Covid-19. Đã có những đêm thức trắng của những người đứng đầu thành phố, những giọt mồ hôi rơi giữa đêm khuya của các bác sĩ, lực lượng công an tham gia xung kích tuyến đầu. Tất cả hòa chung chiến tuyến dập Covid-19, diệt Covid-19.

Đã thấy những tấm lòng sẻ chia đầy yêu thương của những người dân thành phố, của đồng bào khắp các vùng miền đất nước, của những đơn vị chung tay góp sức cho tuyến đầu chống dịch.

Lực lượng Công an TP.HCM trải qua ba mùa dịch đều luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Song song với đó cũng hoàn thành việc bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp thì nay lại tiếp tục xông pha giữa tâm dịch của đợt dịch lần thứ tư. Từ lãnh đạo Công an TPHCM đến cán bộ chiến sĩ của các đơn vị một lòng đoàn kết chung tay trên trận tuyến chống dịch, trấn áp tội phạm bảo vệ nhân dân, bảo vệ bình yên cho thành phố.

Góp một phần công sức cùng với lực lượng CATP trong công tác chống dịch Báo CATP Phòng PX03 CATP đã mở cuộc vận động quyên góp gạo, nhu yếu phẩm, các thiết bị bảo hộ chống dịch để vừa giúp người dân trong các khu phong tỏa, khu cách ly, vừa giúp các bác sĩ, công an, bộ đội trực tiếp làm nhiệm vụ tại các điểm tâm dịch. Đến nay cuộc vận động đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút được nhiều cá nhân, đơn vị, tổ chức cùng chung tay với hoạt động này. 

Ngay từ thời điểm đầu tiên Báo CATP phối hợp với Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị (PX03) - Công an TPHCM phát động "Cuộc vận động tiếp sức tuyến đầu chống dịch", chính cô Nguyễn Thị Dậu - Chủ tiệm bánh Như Lan (đường Hàm Nghi, Q1) - là người đầu tiên nhóm lên ngọn lửa tinh thần, ủng hộ TPHCM 50 tấn gạo và 5.000 bộ trang phục bảo hộ y tế, để chúng tôi vững tin thực hiện chương trình ý nghĩa này. Trong ảnh, cô Dậu cười tươi sau dây barie giãn cách. Khoảnh khắc ấy cho thấy, dù thành phố có giãn cách nhưng lòng người chẳng thể giăng dây
Chỉ trong một tuần cuộc phát động diễn ra, hàng trăm doanh nghiệp, Mạnh thường quân khắp cả nước đã mang rau củ quả, lương thực đến "nhịp cầu" Báo CATP, để từ đó nghĩa tình được chuyển tải đến các bệnh viện dã chiến, các chốt kiểm soát dịch và những nơi thực sự khó khăn
Ý thức được trách nhiệm của lớp trẻ với khó khăn hiện tại của TPHCM, anh Lê Hồng Chuyên (37 tuổi, ngụ Q12) đã quy tụ các bạn thành lập Nhóm thiện nguyện "Chuyến rau vui vẻ”. Chương trình rất thiết thực này được kết hợp với "Cuộc vận động tiếp sức tuyến đầu chống dịch" của Báo Công an TPHCM đã hỗ trợ rất nhiều người dân cùng chốt kiểm soát dịch Covid-19 của thành phố. Tại Thảo cầm viên (điểm tập kết rau) chiều 23-7, khi trời vừa đổ cơn mưa nặng hạt, anh Chuyên đã í ới gọi các cộng sự, rồi tất cả chẳng ai bảo ai, lội giữa dòng nước cố bảo toàn số rau vừa mới mang về
Hàng đêm, những bó rau thắm đẫm tình người đã vượt biết bao cây số lẫn gian nan mới cập được bến TPHCM, để sáng hôm sau đến với người dân trong các khu bị cách ly, phong tỏa
Thượng tá Cao Thị Hồng Tươi - Chủ tịch Hội phụ nữ CATP khuân phát cho người dân ở Bình Chánh
Mỗi ngày hàng ngàn ổ bánh mì Như Lan được gửi đến tiếp sức cho tuyến đầu chống dịch
Thiếu tá Đào Công Danh trao quà cho bác sĩ của Bệnh viện CATP - nơi tuyến đầu chống dịch
Thực hiện lời kêu gọi toàn dân, toàn quân chung tay chống dịch Covid-19 của Thủ tướng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Long - Trương Sỹ Bá đã chỉ đạo các đầu mối, chủ lực là thương hiệu gạo A An (thuộc tập đoàn), góp sức cùng cả nước chống dịch. Tổng cộng 1.200 tấn gạo và thêm 5 tỷ đồng đã được Ban lãnh đạo tập đoàn phát tâm quyên góp, hỗ trợ cả nước chống dịch; trong đó, 10 tấn đã được chuyển đến Báo Công an TPHCM hỗ trợ "Cuộc vận động tiếp sức tuyến đầu chống dịch"

Bình luận (0)

Lên đầu trang