Ấn Độ: Chồng lãnh án chung thân vì giết vợ bằng rắn hổ mang

Thứ Năm, 14/10/2021 15:14  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 14-10, BBC đưa tin một người đàn ông Ấn Độ bị kết tội giết vợ bằng cách cho rắn hổ mang cắn, đã bị trừng phạt với mức án chung thân.

Sooraj Kumar bị bắt vào năm ngoái sau khi vợ ông, Uthra, chết vì bị rắn cắn.

Cảnh sát bắt đầu điều tra sau khi gia đình cô cáo buộc rằng cô bị giết, nói rằng Sooraj đã quấy rối họ để lấy của hồi môn.

Đầu tuần này, một tòa án đã tuyên Sooraj Kumar phạm tội khi thả một con rắn hổ mang lên giường trong khi vợ anh ta ngủ.

Người phụ nữ nội trợ 25 tuổi được phát hiện đã chết tại nhà của mình vào tháng 5 năm ngoái.

Gia đình cô nghi ngờ vì Uthra đã bị rắn cắn chỉ vài tuần trước đó. Cô đang hồi phục sau vết rắn cắn đầu tiên thì bị rắn hổ mang tấn công.

Sooraj Kumar (giữa) - Ảnh: BBC

Cảnh sát cho biết cuộc điều tra của họ chỉ ra rằng Sooraj đứng sau cả hai vụ thả rắn cắn vợ. Họ cũng bắt một người đàn ông đã giúp anh ta mua những con rắn.

Theo LiveLaw, một trang web pháp lý của Ấn Độ, các cáo buộc của cảnh sát trình bày chi tiết về âm mưu phức tạp do Sooraj lên kế hoạch và thực hiện.

Cơ quan công tố cho rằng đây là trường hợp “hiếm có nhất” và yêu cầu mức án tử hình đối với bị cáo.

Thẩm phán đồng ý rằng đây là một trường hợp hy hữu và tuyên án chung thân hai lần cho Sooraj, đồng thời ra lệnh cho anh ta nộp phạt 500.000 rupee (6.635 USD).

Bình luận (0)

Lên đầu trang