(CATP) Cuối tháng 01/2025, mẹ của 1 trong 2 cô gái bị bắt cóc, sát hại vào năm 2019 trong vụ án mạng gây chấn động chính trường Romania đã nộp đơn yêu cầu mở lại cuộc điều tra để tìm chiếc điện thoại (ĐT) mà con bà mang theo vẫn hoạt động, ngay cả sau khi cô bé được cho là đã chết. Đây là vụ án khiến nhiều quan chức, trong đó có 3 bộ trưởng và người đứng đầu chính quyền địa phương, cảnh sát (CS) mất chức hoặc từ chức.
Yêu cầu này được đưa ra trong bối cảnh gia đình nạn nhân - Luiza Melencu (19 tuổi), người mất tích hôm 14/4/2019 khi đi nhờ xe - vẫn hy vọng con mình còn sống, dù sau đó cô được cho là đã bị Gheorghe Dinca bắt cóc, sát hại và thiêu xác phi tang như hắn khai sẽ thực hiện tiếp với Alexandra Macesanu (15 tuổi) trong 2 ngày 25-26/7 tại nhà mình ở TP. Caracal, Romania.
Alexandra được gia đình báo mất tích từ tối 24/7, nhưng tới trưa 25/7 CS nhận được 3 cuộc ĐT trong vòng 7 phút từ chính cô bé báo mình đang bị giam giữ tại căn nhà nằm biệt lập mà Alexandra không rõ ở đâu và ĐT cô bé đang sử dụng được tìm thấy trong phòng. Tới nửa đêm 25/7, CS mới định vị được nơi Alexandra bị giữ nhờ hình ảnh chiếc ôtô mà Luiza đi nhờ trước đó 2 tháng. Tuy nhiên, vì lệnh khám nhà chưa được phê chuẩn nên CS và công tố viên quyết định bao vây ngôi nhà, chờ trời sáng. Cuộc khám xét cho thấy có cái thùng lớn còn ấm, trong đám tro còn 2 chiếc răng mà qua xét nghiệm ADN xác định là của Alexandra. Chủ nhà là Gheorghe Dinca (SN 1953), sống ẩn dật, hành nghề thợ máy ôtô, lái taxi trái phép. Bị bắt, hắn khai đã dụ dỗ cả hai về nhà nhưng vì xuất hiện tranh chấp nên đã sát hại Luiza rồi thiêu xác. Tuy nhiên, trong bức thư dài 11 trang sau này, Gheorghe Dinca vẫn khẳng định mình vô tội.
Năm 2020, trong phiên tòa xét xử, Gheorghe Dinca - kẻ bị dư luận gán cho biệt danh "Quái vật Caraca" nhận mức án 30 năm tù. Một số thành viên của CS Caracal đã phải hầu tòa do tắc trách khi chỉ bao vây nhà Gheorghe mà không hành động với lý do chưa có lệnh khám xét. Tòa cho rằng hành động này đã làm giảm cơ hội sống sót của Alexandra.

Gheorghe Dinca và hai nạn nhân
Các luật sư (LS) của gia đình 2 nạn nhân cho rằng Luiza và Alexandra đã rơi vào đường dây gái gọi mà Gheorghe chỉ là một mắt xích, thậm chí là kẻ thế thân.
Đặc biệt trong trường hợp Luisa, LS và gia đình nạn nhân cho rằng họ có chứng cứ cho thấy chiếc ĐT mà cô mang theo khi mất tích vẫn hoạt động (mẹ cô đã trả tiền thuê bao thêm 1 năm để theo dõi), dường như có ai đó vẫn kiểm tra tin nhắn hoặc cuộc thoại cho tới khi nó dừng hẳn. Hơn nữa, LS của gia đình còn khẳng định ĐT của Luiza từng được kết nối với các ăng-ten ở khu vực khách sạn do 1 chính trị gia có ảnh hưởng làm chủ.