(CATP) Sẩm tối ngày 10/7/2024, cha con ông Malone đang chờ taxi gần cầu treo Clifton, TP. Bristol (cách thủ đô London của nước Anh 180km về phía Tây - Tây Nam) thì thấy người đàn ông cao lớn mặc đồ đen và đội mũ che mặt chật vật kéo chiếc valy màu đỏ to tướng qua đường. Ông Malone hỏi đùa: "Anh đựng gì trong đó vậy? Một xác chết à?". Người đàn ông không trả lời, vội vã lướt qua.
Sáng hôm sau, cả TP. Bristol ồn ào với tin đêm qua có kẻ bỏ lại trên cầu treo Clifton chiếc valy với 2 xác người bị phân thây, ông Malone vội vã báo cảnh sát (CS). Hóa ra người mà ông gặp đêm qua đã thuê taxi chạy tới chiếc cầu. Khi anh ta đứng bên thành cầu nhìn xuống sông, một người đạp xe ngang qua thấy từ trong valy rỉ ra chất lỏng đỏ bèn hỏi thì nghe trả lời bằng tiếng Tây Ban Nha rằng đó là dầu máy. Lúc người đi xe đạp (biết tiếng Tây Ban Nha) yêu cầu mở valy cho người gác cầu đang đi tới gần kiểm tra thì đối tượng bỏ chạy.
Trong lúc truy tìm kẻ bỏ trốn, CS phát hiện trước khi gặp cha con ông Malone, hắn được chiếc xe tải nhỏ màu đỏ thả xuống và phương tiện này đã chạy ngược về London. Cảnh sát thủ đô nước Anh đã tìm được tài xế biết số điện thoại của đối tượng đã thuê mình chở tới cầu treo Clifton. Từ dữ liệu định vị điện thoại, CS biết đối tượng có mặt ở Bristol từ chiều ngày 10 cho tới sáng sớm 11/7, sau đó tắt điện thoại.

Mosquera và chiếc hộc tủ giấu xác Paul Longworth
Rất may trên valy có dán nhãn ghi địa chỉ ở vùng ngoại ô Shepherd's Bush phía Tây London và CS phát hiện đó là nơi 2 người đàn ông đồng tính đang sống với nhau: Paul Longworth (72 tuổi) và Albert Alfonso (62 tuổi). Căn nhà khóa cửa, không ai trả lời. Qua dò hỏi, CS biết từ 1 tháng nay có một thanh niên nói tiếng Tây Ban Nha tới sống chung và đó cũng chính là kẻ vác chiếc valy đang bị truy nã.
Khám xét căn nhà này, CS phát hiện nhiều vết máu trên sàn, tường; còn trong hộc tủ dưới gầm đi-văng có búa, dao dính máu, các máy quay phim, những ổ đĩa cứng... và chiếc tủ đông trong đó có... đầu của Paul lẫn Albert bị cắt rời. Sáng sớm ngày 12/7, điện thoại của nghi phạm đang bị truy lùng bất ngờ hoạt động trở lại và dẫn đến việc hắn bị bắt tại ga tàu lửa Bristol Temple Meads.
Đối tượng khai là Yostin Andres Mosquera (35 tuổi), quốc tịch Colombia, cựu diễn viên phim khiêu dâm, có vợ và 2 con. Mosquera làm quen với Albert Alfonso năm 2012 qua website của những người đồng tính. Albert đã tới Colombia gặp Mosquera 2 lần, lần sau cùng vào năm 2023, đi với Paul Longworth. Ngược lại, Mosquera cũng tới Anh vài lần gặp cả Albert lẫn Paul đồng thời trải qua những "cuộc vui".
Điều tra cho thấy Mosquera đã sát hại Paul bằng búa khi Albert vắng nhà, giấu xác Paul vào hộc tủ dưới gầm đi-văng. Mosquera khai Abert đã giở trò với hắn, dùng búa đánh chết Paul, vì thế trong cơn hoảng loạn, hắn đã đâm chết Albert. Tuy nhiên, các băng hình do 4 máy quay mà hắn và Albert thường dùng khi lên giường đã ghi lại cảnh Mosquera dùng con dao giấu sẵn đâm chết Albert đang ở tư thế quỳ và bị trói tay trong lúc hai người đang "vui vẻ”. Hai ngày tiếp theo, hắn mua tủ đông phân xác 2 nạn nhân bỏ vào, sau đó chất trong valy thuê xe chở tới Clifton. Ra tay xong, Mosquera dùng máy tính của Albert chuyển 4.000 bảng của nạn nhân vào tài khoản của mình.
Ngày 22/7/2025, một tòa án tại Anh đã tuyên bố Mosquera phạm tội giết người và bị cáo này đang phải đối mặt với bản án chung thân không ân xá dự tính sẽ được công bố vào tháng 10/2025.