(CATP) Nếu Alex Peters không tự tổ chức cuộc tìm kiếm người mẹ vừa mất tích của mình thì vụ án Matt Leili giết vợ có thể sẽ "chìm xuồng" theo thời gian.
Bà Nique Leili được nhìn thấy lần cuối vào tối 08/7/2011 trên camera giám sát ở nhà mình lúc quay vào nhà sau khi ra ngoài hút thuốc. Mặc dù vậy, chồng bà - ông Matt Leili không trình báo CS với lý do nếu làm vậy, tên tuổi, hình ảnh của vợ sẽ xuất hiện trên truyền thông và có thể bà sẽ vì xấu hổ mà không quay về. Điều đáng nói là 5 ngày sau ông đã nộp đơn xin ly dị vợ.
Được tin mẹ mất tích, Alex - con riêng của bà Nique - vội trở về nhà mẹ ở ngoại ô TP. Atlanta, bang Georgia, Mỹ, sau khi vừa chia tay mẹ được hơn 1 tuần. Hôm 28/6, bà Nique gọi điện cho CS tố cáo ông Matt không cho bà rời khỏi nhà. Cảnh sát xuất hiện nhưng lúc đó Matt đã để bà đi, sau đó nhờ Amanda, con gái chung của Nique - Matt, gọi điện nhờ Alex về giúp hòa giải.
Alex vô cùng phẫn nộ về thái độ thờ ơ của cha dượng trước việc mẹ cô mất tích, dù theo lời kể của Matt, tối 08/7 ông ta và bà Nique đã cùng đi ăn, sau đó xem phim. Cô cũng không tin toàn bộ 21 camera giúp Matt quan sát cả bên trong lẫn bên ngoài căn nhà đều bị "mù” vì không chiếc nào ghi lại được hình ảnh lúc mẹ cô rời đi. Alex cũng biết sau 13 năm chung sống và sinh 2 con gái, hôn nhân của mẹ cô với Matt đang bên bờ vực chia tay.

Một vài trong số 21 camera thuộc hệ thống giám sát của Matt Leili
Bất chấp sự phản đối của 2 cô em gái cùng mẹ khác cha và sự hờ hững của cha dượng, Alex quyết định hành động. Cô tự đứng ra tổ chức cuộc tìm kiếm do người thân, bạn bè và các tình nguyện viên khoảng 100 người thực hiện. Ngày 16/7, chỉ khoảng nửa tiếng sau khi cuộc tìm kiếm bắt đầu, CS đã phát hiện thi thể khỏa thân đang phân hủy nhưng không có dấu hiệu bị đả thương của bà Nique dưới lớp cành lá khô ở một vạt rừng cách nhà chưa đầy 2km.
Giám định pháp y cho biết nạn nhân chết vào khoảng thời gian mà Matt cho rằng bà bỏ nhà đi, trong khi cơ thể tồn dư lượng lớn GHB - một loại thuốc kích dục đồng thời làm giảm khả năng kháng cự của nạn nhân. Pháp y cho rằng nhiều khả năng bà Nique chết do ngạt thở.
Cuộc điều tra tập trung vào việc lý giải vì sao hệ thống camera giám sát không ghi nhận được việc bà Nique bỏ đi. Cảnh sát đã tịch thu máy tính, điện thoại của cả bà Nique lẫn Matt và phát hiện ông này còn cài thiết bị nghe lén trong xe hơi, ví của vợ và nghe trộm điện thoại của bà. Chỉ riêng lượng video clip của hệ thống camera lên tới khoảng 500.000. Vào thời điểm đó, dù nghi ngờ có một số clip đã bị xóa nhưng kỹ thuật viên chưa đủ khả năng phục hồi các tệp tin hình ảnh đã bị xóa.
Matt và 2 con gái không dự tang lễ của bà Nique, từ chối nói chuyện với CS, sau đó chuyển tới sống ở bang Vermont, cách Atlanta khoảng 2.000km. Mặc dù vậy, cuộc điều tra vẫn diễn ra thầm lặng. Trong vòng 2 năm, các chuyên gia đã có bằng chứng cho thấy số video từ camera giám sát của Matt Leili đã bị ông này xóa, trong đó có hình ảnh bà Nique rời nhà.
Phía công tố cho rằng vào đêm Nique mất tích, bà đã cùng Matt đi ăn tối, xem phim và Matt thừa cơ cho GHB vào ly nước của vợ. Đêm đó, Matt đã bóp cổ hoặc ngồi đè lên ngực khiến bà ngạt thở, tử vong.
Năm 2015, Matt bị bắt. Năm 2016, sau 43 phút nghị án, bồi thẩm đoàn đã tuyên bố Matt phạm tội giết vợ có chủ đích, bị tuyên án tù chung thân không có quyền được ân xá.
(CATP) Đối với Ricky Tokars, cái chết của cha và em trai đầu năm 2020 đã gợi lại kỷ niệm buồn thảm nhất trong cuộc đời anh, xảy ra từ gần 3 thập kỷ trước, khi ấy cậu bé Ricky Tokars 8 tuổi phải chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng: Hung thủ do cha ruột thuê đã bắn chết người mẹ.