Ẩn số từ những căn phòng định mệnh:

Kỳ 2: Thảm án phòng 317 gây rúng động Trung Quốc

Thứ Ba, 04/06/2024 16:20

|

(CATP) Chỉ vì câu nói chẳng mấy thuận tai trong lúc chơi bài của 1 nam sinh viên cùng phòng: "Đến chơi bài mà còn gian lận, cậu xấu tính quá! Nhân cách thật tệ hại, chả trách Cung Bá làm tiệc sinh nhật cũng không mời", mà nam sinh từng đoạt Giải bạc Olympic môn Sinh học toàn Trung Quốc (TQ) đã xuống tay với 4 bạn học, giấu xác trong căn phòng 317 ám ảnh, là một trong những vụ án rùng rợn nhất trong lịch sử hình sự TQ.

Bốn thi thể trong tủ quần áo

Kỳ nghỉ đông năm 2003-2004, Mã Gia Tước - sinh viên năm cuối ngành Công nghệ sinh học của Đại học Vân Nam, TP. Côn Minh, TQ không về quê như các bạn cùng lớp mà ở lại Vân Nam tìm việc. Sinh ra trong gia đình nông thôn ở tỉnh Quảng Tây, cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng cậu bé Mã học rất giỏi, từng đoạt Giải bạc Olympic môn Sinh học toàn TQ. Trong mắt thầy cô, bạn bè, Mã là người thông minh nhưng đôi lúc tự ti, cố chấp nên không có nhiều bạn bè; lên đại học cũng chỉ thấy 4 người bạn quẩn quanh bên cạnh, gồm: Đường Học Lý, Cung Bác, Thiệu Thụy Kiệt, Dương Khai Hồng.

Ở lại trường trong kỳ nghỉ đông, do buồn chán nên thời gian rảnh rỗi, nhân Đường Học Lý dọn sang ở cùng để tiết kiệm tiền điện, cả ba (Mã, Đường, Thiệu) thường rủ nhau đánh bài giải khuây. Một ngày trước khi án mạng xảy ra, trong lúc chơi mạt chược với Thiệu Thụy Kiệt và Đường Học Lý, Mã Gia Tước may mắn thắng được nhiều tiền, nhưng Thiệu cho rằng Mã chơi gian nên cả hai xảy ra cãi vã. Nghe Thiệu buông lời mỉa mai: "Đến chơi bài mà còn gian lận, cậu xấu tính quá! Nhân cách thật tệ hại, chả trách Cung Bá làm tiệc sinh nhật cũng chẳng mời", Mã Gia Tước cho rằng không thể tha thứ cho sự sỉ nhục này vì bị bạn bè xem thường nên đã lên kế hoạch trả thù một cách tàn nhẫn.

Để thực hiện, Mã tìm mua chiếc búa đập đá làm công cụ gây án vì ít gây tiếng động sẽ khó bị phát hiện, 4 túi nylon đen vừa 1 người, băng keo chống thấm đồng thời tìm dịch vụ làm giả giấy chứng minh nhân dân chuẩn bị cho cuộc bôn tẩu sau khi hành sự.

Tối 13/02/2004, khi Thiệu Thụy Kiệt ở phòng bên cạnh đánh bài chưa về, còn Đường Học Lý lúi húi rửa tay trong nhà vệ sinh thì Mã xuất hiện từ phía sau, dùng búa giáng thẳng xuống đầu khiến nạn nhân tử vong (sau này Mã khai, dù Đường xem Mã như anh nhưng sự xuất hiện của cậu trong căn phòng ký túc vô tình làm cản trở kế hoạch ra tay của mình nên Đường trở thành vật thế mạng đầu tiên). Gây án xong, Mã bình tĩnh cuốn nylon quanh thi thể đem giấu trong tủ quần áo, quay vào nhà vệ sinh tẩy sạch dấu vết, đợi Thiệu về. Mãi đến tối hôm sau, Thiệu mới trở về phòng lúc đêm muộn, cũng bị Mã ra tay như với họ Đường đồng thời phi tang xác tương tự.

Trưa 15/02, khi Mã đang loay hoay xử lý vết máu tại nhà vệ sinh thì Dương Khai Hồng ghé thăm. Sợ bị lộ cộng thêm suy nghĩ đã giết 2 mạng, thêm 1 người nữa tội cũng như nhau nên Mã tiếp tục gây án với người bạn đồng học chẳng gây thù chuốc oán gì với mình.

Mã Gia Tước thời còn là sinh viên, lúc giả làm ăn mày để trốn lệnh truy nã và khi nghe tuyên án

Nhóm 4 người đã "diệt" hết 3, biết sớm muộn gì người thứ 4 cũng lần ra hung thủ, Mã liền đi tìm Cung Bá rủ sang phòng chơi bài mà họ Cung chẳng ngờ đó cũng là lần cuối cùng còn bước chân vào phòng 317.

Lời sám hối từ trại giam

Vụ án mạng xảy ra tại phòng 317 Ký túc xá Đại học Vân Nam được phát hiện ngày 23/02/2004 từng gây chấn động TQ. Hôm ấy, lúc đi ngang phòng 317 chỉ còn Mã và Thiệu ở, một số SV nhận thấy mùi hôi phát ra từ đây. Khi cửa phòng bị phá và cửa tủ quần áo mở ra, những người chứng kiến bàng hoàng thấy 4 thi thể Đường Học Lý, Cung Bác, Thiệu Thụy Kiệt, Dương Khai Hồng được bọc trong lớp nylon đen, cuốn bên ngoài là những chiếc chăn.

Cảnh sát vào cuộc, xác định sự việc liên quan mật thiết đến Mã Gia Tước và các bạn đồng học; trong khi nam sinh viên ở cùng ký túc xá với các nạn nhân hiện chẳng rõ tung tích, trở thành nghi can số một.

Gây án xong, Mã Gia Tước bắt đầu con đường bôn tẩu: từ nhà ga TP. Côn Minh xuôi hướng Quảng Đông, sau đó đón xe đến Tam Á xin vào làm thêm tại một công trường xây dựng. Ngày 01/3/2004, lệnh truy nã Mã Gia Tước được phát đi toàn quốc với khoản tiền thưởng cho những ai cung cấp thông tin lên đến hàng trăm ngàn nhân dân tệ.

Lúc này, biết mình bị truy nã, Mã tiếp tục bỏ trốn, bôi đen mặt mũi giả làm người vô gia cư đi lang thang trên đường phố Tam Á cho đến tối 15/3/2004 bị 1 người dân địa phương phát hiện trước 1 quán ăn ven đường đã báo cảnh sát.

Lo kẻ mang lệnh truy nã có hung khí sẽ làm bị thương những người xung quanh, cảnh sát đã vào vai thực khách vờ vào quán mua thức ăn để xác nhận lại. Thấy động, Mã lập tức lảng đi nhưng đã bị khống chế. Với sự bình tĩnh khó ngờ, gã cái bang buông từng tiếng: "Tôi là Mã Gia Tước". Ngày 24/4/2004, Mã Gia Tước bị tuyên án tử hình và trung tuần tháng 6/2004 đã phải trả giá cho hành vi tàn độc.

Trước khi ra pháp trường, tử tội Mã Gia Tước đã để lại những dòng thư bày tỏ sự hối hận đồng thời lý giải nguyên nhân và toàn bộ quá trình gây án: Chỉ vì cảm thấy bị coi thường, những lời chế giễu sau lưng vì nghèo nên Mã đã ra tay tàn độc. Mặc dù vậy, theo chuyên gia tâm lý tội phạm học của Bộ Công an TQ - Giáo sư Lý Cẩn Mai, đây không phải là nguyên nhân chính khiến Mã Gia Tước phạm tội, bởi tất cả các nạn nhân đều nghèo, nhất là Đường Học Lý. Theo bà Lý, động cơ chính xuất phát từ việc Mã Gia Tước từng xem phim sex trong kỳ nghỉ đông, bị bạn học biết và chính lời nhận xét "xấu tính, nhân phẩm quá tệ" của Thiệu Thụy Kiệt đã trở thành giọt nước tràn ly khiến 1 sinh viên vốn sĩ diện như Mã Gia Tước gây án vì không muốn bí mật bản thân bị phơi bày trước bàn dân thiên hạ...

(Còn tiếp...)

Kỳ 1: Vụ án trong căn phòng số 30
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang