Những vụ án hình sự gây xôn xao dư luận tại Mỹ:

Kỳ 2: Vụ án Ana Walsh: Mất tích sau tiệc mừng năm mới

Thứ Ba, 10/12/2024 12:57

|

(CATP) Xảy ra vào đầu năm 2023, vụ án thu hút sự chú ý của dư luận Mỹ và quốc tế vì số phận của một phụ nữ Serbia xinh đẹp đầy tài năng, nghị lực, chỉ vì theo đuổi "giấc mơ Mỹ” đã lấy phải gã chồng lừa, đảo chuyên nghiệp không từ cả cha ruột của mình, trong khi đó cõi mạng cũng trở thành "bách khoa từ điển mở" cho các đối tượng phạm tội.

Ngày 04/01/2023, Ana Walsh - Giám đốc điều hành của 1 công ty bất động sản - được thông báo mất tích sau khi không thấy cô tới làm việc. Chồng của Ana là Brian cho biết, sau bữa tiệc đón năm mới tại nhà riêng ở thị trấn Cohasset, bang Massachusetts từ 4-6 giờ sáng ngày 01/01, Ana đã vội vã gọi taxi ra sân bay, để lại chồng và 3 đứa con nhỏ, tới Washington vì có việc khẩn.

Nhưng qua điều tra, cảnh sát (CS) phát hiện không có chiếc xe công nghệ nào đến đón Anna, cô cũng chưa hề ra khỏi Massachusetts mặc dù đã đặt vé máy bay ngày 03/1. Thẻ tín dụng và ghi nợ của cô cũng không được sử dụng kể từ ngày 01/01, dù sau đó 1 hôm điện thoại của Ana phát tín hiệu từ chính khu nhà của cô. Xem lại camera quanh khu vực nhà của vợ chồng Walsh, CS phát hiện Brian rời nhà liên tục đồng thời khai gian về sinh hoạt của mình, dù anh ta phải đeo thiết bị định vị GPS do đang thi hành án treo vì mua bán tranh giả.

Brian khai, chiều 01/01 anh ta tới nhà mẹ đẻ ở Swampscott - cách Cohasset khoảng 60km về phía Bắc để mua đồ cho bà ở các tiệm thuốc CVS và siêu thị Whole Food, nhưng thực tế Brian đã chạy thêm 15km tới thị trấn Danvers. Camera giám sát trong siêu thị Lowe ở Danvers cho thấy Brian mua 5 chiếc nón tai bèo, 1 cưa thép hiệu Lenox, 48 khăn vải bông, 1 búa xây dựng, bộ đồ bảo hộ toàn thân, giày bảo vệ, kéo cắt, 200 tấm giẻ lau dùng 1 lần, túi đựng rác, xà bông nước và các sản phẩm vệ sinh khác. Sau đó, tại cửa hàng thuốc CVS, anh ta mua thêm 13 loại thuốc tẩy. Quay lại Swampscott, Brian ghé cửa hàng Stop and Shop mua 3 bình (loại 2 lít) Amoniac tẩy rửa.

Brian Walsh và vợ

Hôm 02/01, Brian khai đưa con trai đi ăn kem ở Norwell - cách Cohasset 11km về phía Nam, nhưng thực ra lúc 4 giờ chiều anh ta đã tới siêu thị Home Depot ở Rockland, cách Norwell không xa. Video giám sát cho thấy Brian đeo khẩu trang y tế đen và găng tay phẫu thuật màu xanh lam, sử dụng tiền mặt mua dụng cụ làm vệ sinh trị giá khoảng 450 đôla, gồm cây lau nhà, xô, vải bạt và nhiều loại băng dính.

Ngày 03/01, Brian đến 1 khu chung cư ở Abington (cách Norwell khoảng 25km về phía Tây Nam). Camera ở đó cho thấy Brian đậu xe gần 1 thùng rác, mang theo túi nylon có vẻ nặng và ném vào thùng. Cũng trong buổi chiều hôm đó, Brian đã ghé thêm 2 khu chung cư khác.

Sau đó 1 ngày, khi CS tới nhà và chất vấn Brian vì sao không báo tin vợ mất tích suốt 3 ngày qua, anh ta trả lời hôm 03/01 có nhắn tin hỏi chủ công ty nơi vợ làm việc. Cảnh sát nhận thấy hàng ghế sau trên chiếc Volvo của Brian bị hạ xuống và xuất hiện "lớp lót nhựa ở phía sau xe". Sau này, khi khám xét chiếc xe, cơ quan điều tra biết nó đã được vệ sinh kỹ nhưng vẫn còn phát hiện được vết máu.

(Còn tiếp...)

Kỳ 1: Bi kịch của nữ sinh điều dưỡng
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang