Bên trong những nhà tù siết chặt an ninh nhất thế giới:

Kỳ cuối: Nhà tù Tần Thành - nơi giam giữ những phạm nhân với "bản lý lịch đặc biệt"

Thứ Sáu, 21/02/2025 15:02

|

(CATP) Nằm ở quận Xương Bình, dưới chân núi thuộc ngoại ô thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc (TQ), Nhà tù Tần Thành được truyền thông nước này xếp vào dạng "nơi giam giữ hạng sang" dành cho nhiều quan chức cấp cao của đất nước tỉ dân, với an ninh nghiêm ngặt bậc nhất. Cũng như Tần Thành, các nhà tù "hạng sang" của TQ hầu như không còn chỗ trống sau khi hàng loạt quan chức nước này sa lưới trong chiến dịch chống tham nhũng của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Được xây dựng vào thập niên 50 của thế kỷ XX với sự giúp đỡ của Liên Xô cũ dưới chân núi cách trung tâm thủ đô 1 tiếng đồng hồ lái xe, Nhà tù Tần Thành dành để giam giữ những phạm nhân có "lý lịch đặc biệt". Lúc đầu chỉ có 4 khu nhà được đánh số theo thứ tự Giáp, Ất, Bính, Đinh, được dùng để giam giữ tội phạm chiến tranh và gần 10 năm sau được mở rộng thêm 6 tòa nhà Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý đúng với 10 thiên can theo phong thủy, nơi này cũng từng giam giữ "bè lũ 4 tên" bị kết tội trong Cách mạng Văn hóa và những quan chức bị bắt sau biến cố Thiên An Môn. Năm 2004, Tần Thành chỉ có khoảng 100 quan chức tham những được chuyển đến, nhưng bắt đầu từ chiến dịch chống tham nhũng "đả hổ, diệt ruồi", do Chủ tịch Tập Cận Bình phát động năm 2012, khiến hơn 1,3 triệu quan chức các cấp sa lưới, nơi này đã chật cứng như nêm, với hàng ngàn nhân viên an ninh thường xuyên canh gác. Tần Thành còn tự hào có tháp canh cao nhất thế giới, nhìn ra xung quanh là thung lũng chập chùng, phạm nhân muốn trốn cũng khó thể thoát thân.

Mỗi phòng giam rộng khoảng 16m2 - 20m2, đặc biệt các bức tường bên trong dành cho phạm nhân trọng tội được sử dụng nguyên liệu đặc biệt để ngăn việc họ tự tử bằng cách đập đầu vào tường - điều thường xảy ra với những quan chức tham nhũng. Ban đầu trong phòng chỉ có chiếc giường cao khoảng 30cm so với mặt đất, nhưng không có ghế, tất cả đều được bo tròn các góc, không để cạnh sắc nhọn; kể cả dây thép, mảnh kính vỡ, thậm chí vải vụn... cũng không được phép tồn tại ở Tần Thành. Sau này, các quan chức phạm tội khi phải vào đây được cung cấp phòng giam riêng với bàn viết, phòng tắm, nhà vệ sinh, máy giặt; có thể đọc sách báo và xem tivi, từ 19 - 21 giờ mỗi ngày hoặc đi dạo trong khuôn viên nhà tù; đặc biệt thay vì phải mặc đồ phạm nhân, họ có thể sử dụng trang phục do gia đình cung cấp. Thức ăn ở đây cũng được cho là do các đầu bếp hàng đầu đảm trách. Một số cựu tù nhân tiết lộ họ thường được thả trước thời hạn để "điều trị bệnh".

Nhà tù Tần Thành nhìn từ bên ngoài Ảnh: Cpd.com.cn

Nhìn bên ngoài, nhà tù này chẳng khác gì một biệt phủ bình yên, nhưng lại là nơi giam giữ những tham quan từ cấp thứ trưởng trở lên ở TQ, gồm cả cựu Bí thư Trùng Khánh - Bạc Hy Lai, cựu Cảnh sát trưởng Trùng Khánh - Vương Lập Quân, cựu Bộ trưởng Đường sắt Lưu Chí Quân...

Trước sự quá tải của Tần Thành, năm 2002 Nhà tù Yến Thành được xây dựng trên vùng đất rộng 0,44km2 ở tỉnh Hà Bắc, do Bộ Tư pháp TQ quản lý để cùng giam giữ các quan chức cấp cao.

Nằm trên sườn núi bảng lảng khói sương, những chiếc cổng sừng sững được bao quanh bởi các bức tường thấp và những cây bạch dương cao vút, cho đến nay Tần Thành vẫn mang nhiều bí ẩn, dù chẳng có biển hiệu hoặc dây thép gai trên các bức tường nhưng hệ thống giám sát được trang bị quanh sân và bảo vệ sẽ có mặt ngay lập tức nếu người không có phận sự xuất hiện.

Đặc biệt việc không dùng tên thật đã trở thành quy định tại đây, mà theo nhiều người là nhằm răn đe rằng dù có "hét ra lửa" bên ngoài, khi vào đây họ sẽ chẳng là gì. Một cựu tù nhân cho biết, cứ ngỡ là thoải mái nhưng thực tế cho thấy chẳng có gì là dễ dàng khi đã phải vào Tần Thành, ngay cả với những phạm nhân sở hữu "bản lý lịch đặc biệt".

Kỳ 4:
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang