"Mê cung" dối trá của cặp đôi giết người

Chủ Nhật, 23/02/2025 12:15

|

(CATP) Tại Ireland đang diễn ra phiên tòa thu hút sự chú ý của dư luận bởi những tình tiết rối rắm phát sinh do "mê cung" dẫn dắt từ những lời khai dối trá của cặp tình nhân sau khi sát hại người làm công lớn tuổi.

Tối 25/6/2023, Alan Vial (37 tuổi), cư dân Hạt Donegal (phía Bắc Cộng hòa Ireland) bị tạm giữ do tông xe vì say rượu. Điều lạ là trên nóc xe có vệt máu không liên quan tới vụ tai nạn. Trong lời khai ban đầu, Vial tuyên bố vết máu là do anh ta đánh nhau với người làm công của mình tên Robert Wilkin (66 tuổi) trong lúc cả hai say rượu ở gần khu vực vách đá Sliabh Liag - một điểm du lịch nổi tiếng nằm bên bờ biển của Hạt Donegal.

Xác minh lời khai của Vial, cảnh sát (CS) phát hiện cả ngày 24/6 Vial, Wilkin và người yêu của Vial là Nikita Burns (21 tuổi) đã lang thang qua các quán rượu cho tới nửa đêm, nhưng hiện chẳng ai thấy Wilkin đâu. Vào cuối ngày 26/6, CS nhận được thông tin từ một người bạn của Burns cho biết cô này kể đã sát hại 1 người đàn ông và vứt xác xuống vách đá ven biển. Người bạn này đã bật loa ngoài và nhờ con trai ghi âm lại cuộc nói chuyện qua điện thoại trên.

Vách đá Sliabh Liag cao gần 600 mét so với mặt nước biển

Bị bắt, Nikita Burns khai sau khi cô ta, Vial và Wilkin rời quán rượu cuối cùng thì Wilkin cầm lái, cô ta và Vial ngồi ở ghế hành khách. Dọc đường, Vial bực bội với cách lái xe của Wilkin và đòi đổi tay lái. Wilkin cằn nhằn rằng Vial đừng có lên mặt dạy ông ta cách lái xe. Lời qua tiếng lại một lúc, Wilkin dừng xe, đuổi Vial - Burn xuống. Burns tuân theo nhưng Vial thì không. Hai người đàn ông đánh nhau kịch liệt và theo lời Bunrs, cô ta đã nhặt hòn đá giáng vào đầu Wilkin. Vial đề nghị đưa xác Wilkin lên xe chạy tới vách đá Sliabh Liag, ném nó qua hàng rào và để tự lăn xuống biển.

Mặc dù vậy, Vial khai chỉ đấm vào bụng Wilkin nhiều lần (sau khi ông này táng vào mặt hắn vài cái) khiến Wilkin bất tỉnh, sau đó hắn cùng Burns lái xe bỏ đi. Ngày 02/7, xác Wilkin được phát hiện trên biển với nhiều vết thương do đánh nhau và va chạm khi lăn theo vách đá. Pháp y không thể xác định nạn nhân chết trước hay sau khi rơi xuống nước, nhưng phát hiện 2 vết lõm sọ sau gáy không phải do vách đá gây ra.

Alan Vial (trái) và Nikita Burns

Tại hiện trường nơi từ đó xác Wilkin bị vứt xuống biển, CS tìm được hòn đá có dính tóc, máu của Wilkin (nhờ xét nghiệm ADN), nhưng sự xuất hiện của hòn đá nặng 3,5kg ấy không phù hợp với cảnh quan. Các chuyên gia địa chất đã truy tìm trên khu vực rộng lớn và nhờ so sánh ảnh chụp Google View 2021 - 2023 cùng kiến thức địa chất, họ nhận định hòn đá vốn nằm trên bờ tường cách đó khoảng 30 phút xe leo núi, đó mới chính là chỗ Wilkin bị giết.

Tuy nhiên, sau đó Burns thay đổi lời khai, cô ta nói chính Vial đã dùng đá đánh vào đầu Wilkin, rằng việc ném xác nạn nhân xuống vực hoàn toàn do Vial nghĩ ra rồi thực hiện, cô ta chỉ làm mỗi việc là tự rửa xe cho có lệ theo lệnh của Vial (vì thế vẫn còn vết máu của Wilkin trên nóc xe)

Tại tòa, Vial cũng đổi lời khai. Hắn nói trong lúc dùng tay đỡ các cú đấm của Wilkin ở bên trong xe thì thấy đầu Wilkin gục xuống do bị Burns - từ bên ngoài cửa xe đang mở - dùng đá đập dù hắn không yêu cầu cô làm việc ấy. Sau đó, Burn ném hòn đá lên ghế hành khách. Xe chạy lên tới chỗ vách đá, hắn và Burns người nắm đầu, kẻ cầm chân lôi Wilkin đã chết ra khỏi xe, ném qua hàng rào để lăn xuống biển. Vial khai hắn đã nói dối trong các bản cung trước vì quá yêu Burns và cũng không biết việc cô đã lục túi của Wilkin lấy 1.000 euro.

Phiên tòa đang tiếp tục với cáo buộc của phía công tố rằng vụ sát hại Wilkin là một vụ cướp của giết người do Vial - Burns cùng thực hiện.

Bình luận (0)

Lên đầu trang