Vụ xâm phạm hài cốt mồ mả chỉ xử lý dân sự ở Long An:

VKS tỉnh đề nghị hủy bản án sơ thẩm

Thứ Hai, 28/12/2020 11:52

|

(CATP) Không đồng tình việc xét xử sơ thẩm vụ xâm phạm hài cốt mồ mả, người thân kháng án và Tòa phúc thẩm Long An đang xử phúc thẩm.

TAND tỉnh Long An vừa mở 2 phiên tòa phúc thẩm đối với vụ việc tranh chấp bồi thường ngoài hợp đồng liên quan đến vụ việc xâm phạm mồ mả, hài cốt xảy ra tại xã Thuận Mỹ, huyện Châu Thành (Long An).

Tại phiên tòa xem xét nguyên đơn ông Lê Văn Tới (SN 1967, ngụ xã Thuận Mỹ) sau phần thẩm vấn, tranh luận của các đương sự, phát biểu quan điểm xử lý vụ việc, đại diện VKSND tỉnh đề nghị Hội đồng xét xử TAND tỉnh xem xét tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm của TAND huyện Châu Thành, do có nhiều vi phạm trong quá trình xét xử. Theo đó, việc tách 1 hành vi xâm phạm mồ mả hài cốt thành 2 vụ việc riêng lẻ không bảo đảm quá trình giải quyết dứt điểm vụ việc.

Riêng đối với phiên tòa phúc thẩm của nguyên đơn ông Võ Văn Sơn (SN 1949), bà Nguyễn Thị Phụng (SN 1951) với bị đơn ông Nguyễn Văn Kim (SN 1931), do bị đơn không có mặt tại phiên tòa nên HĐXX đã quyết định tạm hoãn để triệu tập bị đơn đến phiên tòa.

Gia đình bị xâm phạm hài cốt tại tòa

Theo hồ sơ, ông Lê Văn Tới, ông Võ Văn Sơn và bà Nguyễn Thị Phụng sau khi phát hiện bị xâm phạm mồ mả hài cốt người thân đã tiến hành tố cáo sự việc đến Công an xã Thuận Mỹ, Công an huyện Châu Thành đối với ông Nguyễn Văn Kim. Quá trình giải quyết vụ việc, các cơ quan chức năng huyện Châu Thành lại tổ chức hòa giải và hướng dẫn các đương sự khởi kiện ra TAND để bồi thường thiệt hại. TAND huyện Châu Thành thụ lý hồ sơ nhận thấy, có dấu hiệu của tội xâm phạm mồ mả, hài cốt theo quy định tại Điều 319 Bộ luật Hình sự.

Báo Công an TPHCM ngày 23-11 có bài: Cần xem xét dấu hiệu tội xâm phạm hài cốt mồ mả, phản ánh ngày 27-1-2019 (22 tháng Chạp), gia đình chuẩn bị đi tảo mộ ông bà ở khu nghĩa địa gần đất của ông Nguyễn Văn Kim (SN 1931, ở ấp Bình Trị 2, xã Thuận Mỹ). Đến nơi, ai cũng ngỡ ngàng khi phần mộ xây bằng bê-tông bị san bằng, chỉ còn lại bãi đất trống rộng dọc theo tuyến giao thông. Tìm hiểu mới biết, ông Kim thuê người bốc mồ mả đem bán phần đất cho cá nhân ở huyện Bình Chánh (TPHCM). Điều đáng nói, 5 bộ hài cốt bốc lên cho vào bao nylon, sau đó chuyển vô chùa để lẫn lộn với nhau "giờ gia đình không biết bộ hài cốt nào là thân nhân mình" ông Tới nói.

Bình luận (0)

Lên đầu trang