(CATP) Hoa muống biển đẹp không phải vì sắc màu rực rỡ, mà bởi sức sống mãnh liệt được tôi luyện từ nắng gió khắc nghiệt nơi biển đảo Trường Sa - phên dậu thiêng liêng của Tổ quốc. Loài hoa ấy đã trở thành biểu tượng cho hình ảnh những người lính Hải quân Nhân dân Việt Nam kiên cường, ngày đêm bám biển, canh giữ trời Nam.
Đã gần bốn thập kỷ trôi qua kể từ ngày 14/3/1988 - ngày 64 chiến sĩ anh dũng hy sinh tại đảo Gạc Ma để bảo vệ từng tấc đất biển trời của Tổ quốc, trước sự tàn bạo của quân xâm lược, các anh đã viết nên khúc tráng ca bất diệt bằng máu xương, tô thắm thêm niềm tự hào dân tộc. Hình ảnh các chiến sĩ nắm chặt tay nhau tạo thành “vòng tròn bất tử” kiên cường đã trở thành biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng.

Tượng đài “Những người nằm lại phía chân trời” tái hiện hình ảnh trung dũng, bất khuất của các chiến sĩ Gạc Ma
Cho đến hôm nay, mỗi khi tàu thuyền đi qua vùng biển Gạc Ma - Cô Lin - Len Đao, những nghi thức tưởng niệm giản dị nhưng đầy xúc động lại được tổ chức. Từng vòng hoa trắng thả xuống biển, những mâm cơm giản dị mang hương vị quê nhà… tất cả đều thấm đẫm nghĩa tình tri ân lớp người đã ngã xuống. Bất cứ ai một lần chứng kiến khoảnh khắc ấy hẳn không khỏi nghẹn ngào, thấm thía giá trị của hòa bình được đổi bằng xương máu tiền nhân.
Để lưu truyền bài học về lòng yêu nước, Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma đã được khánh thành vào tháng 7/2017 tại xã Cam Hải Đông (huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa). Trên ngọn đồi cát rộng 2,5 ha, cụm tượng đài “Những người nằm lại phía chân trời” sừng sững với “Vòng tròn bất tử” cao 15,9 mét - biểu tượng cho ý chí sắt đá của những người lính quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh.
“Vòng tròn bất tử” với 64 bông hoa muống biển quanh cờ Tổ quốc tượng trưng cho 64 chiến sĩ Gạc MaMột vị Đại tướng từng nói: “Ra Trường Sa một lần, trở về bạn sẽ yêu Tổ quốc hơn gấp bội”. Lời khẳng định ấy vang mãi, bởi dẫu chưa một lần đặt chân đến nơi đầu sóng, nhưng qua câu chuyện của người lính, chúng ta càng thấu hiểu nỗi gian lao của quân dân nơi đảo xa. Dù đời sống vật chất đã được cải thiện, song so với đất liền, nơi đây vẫn còn lắm thiếu thốn. Chính tình yêu Tổ quốc đã trở thành sức mạnh giúp họ vượt qua thử thách, bám biển giữ đảo quê hương.

Loài hoa muống biển kiêu hùng nơi đầu sóng ngọn gió
Dù thời gian phủ màu lên mọi thứ, hình ảnh những bông hoa muống biển và vòng tròn Gạc Ma bất tử vẫn mãi in đậm trong tâm khảm triệu người con đất Việt. Tên các anh - những người lính thầm lặng - sẽ sống mãi cùng non sông, như lời nhắc nhở thế hệ hôm nay: Hãy sống xứng đáng với sự hy sinh của cha anh, để không phải “ân hận vì những năm tháng sống hoài, sống phí” như lời căn dặn của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Mỗi mùa hoa muống biển nở, xin được thắp nén tâm hương tưởng nhớ 64 anh hùng đã hóa thân thành dáng hình Tổ quốc.