Sau khi tốt nghiệp phổ thông, anh được tuyển chọn vào lực lượng Công an nhân dân, một bước ngoặt lớn đưa người thanh niên xứ Thanh ấy bước vào con đường cách mạng đầy gian khổ nhưng vinh quang. Những năm đầu công tác trong ngành An ninh là chuỗi ngày rèn luyện âm thầm nhưng khốc liệt, đặt nền móng cho một chiến sĩ an ninh sau này trưởng thành từ thực tiễn, lớn lên trong thử thách, và trở thành một trong những tướng lĩnh tiêu biểu của lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam hiện đại.
Ngay từ thập niên 1980, khi các tổ chức phản động lưu vong ráo riết tìm cách xâm nhập, lập căn cứ chống phá, Đường Minh Hưng đã tham gia đấu tranh với các chiến dịch “Đông Tiến I, II, III” của HCM. Trong vai trò trinh sát Cục Bảo vệ chính trị I, anh cùng đồng đội băng rừng, vượt suối, phối hợp với Quân khu 5, bộ đội biên phòng, công an địa phương và lực lượng bạn ở Lào, Campuchia để đón bắt, truy quét tàn quân xâm nhập. Nhiều lần đối mặt hiểm nguy nơi biên giới, anh đã góp phần trực tiếp vào việc bắt giữ, khai thác những đối tượng cốt cán, làm thất bại hoàn toàn âm mưu lập “mật cứ” ở Tây Nguyên, qua đó xóa sổ lực lượng vũ trang của “Mặt trận quốc gia giải phóng Việt Nam” ngay từ giai đoạn đầu.

Trung tướng Đường Minh Hưng
Bước sang thập niên 1990, trong vai trò Phó Trưởng phòng An ninh cụm 3 và sau này là Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị I, anh Hưng đã chỉ huy những vụ án đặc biệt phức tạp. Điển hình là vụ nổ lựu đạn ở bến Bạch Đằng (TPHCM, 1994), gây thương tích cho nhiều khách du lịch Trung Quốc và đe dọa nghiêm trọng môi trường đầu tư, du lịch của đất nước. Bằng sự nhạy bén, anh sớm nhận định đây là hành vi khủng bố chính trị chứ không đơn thuần là án hình sự. Từ một lá “thư thông báo” viết tay tìm thấy ở khách sạn Rex, qua giám định chữ viết, anh lần ra manh mối đối tượng Trần Bốn, thành viên tổ chức “Mặt trận kháng chiến phục quốc Việt Nam” của BHT. Với chiến thuật “chơi bài ngửa”, anh trực tiếp liên lạc, thuyết phục đối tượng ra đầu thú, từ đó mở khóa toàn bộ vụ án, bắt giữ các thủ phạm trực tiếp gây án, phá tan tổ chức, ngăn chặn nhiều kế hoạch khủng bố khác. Vụ án này không chỉ là chiến thắng về nghiệp vụ mà còn mang ý nghĩa chính trị, ngoại giao sâu sắc, bảo vệ uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.
Một dấu ấn lớn khác trong sự nghiệp của anh là vụ án đấu tranh với tổ chức “Chính phủ Việt Nam tự do” của NHC. Với phương châm “dùng địch đánh địch” và sự sáng tạo trong bố trí lực lượng, anh đã xây dựng, điều khiển nhiều cơ sở bí mật ngay tại nước ngoài, thu thập thông tin về cơ cấu, âm mưu, danh sách hàng trăm đối tượng được huấn luyện ở Thái Lan, Campuchia. Nhờ chủ động nắm chắc tình hình, lực lượng an ninh đã đón bắt, vô hiệu hóa nhiều toán xâm nhập, ly gián nội bộ, cô lập bọn cầm đầu và từng bước làm tan rã tổ chức. Dưới sự chỉ đạo của anh, nhiều âm mưu phá hoại tượng đài Bác Hồ, đánh phá cơ sở hạ tầng trọng yếu, rải truyền đơn, treo cờ ba sọc, đã bị chặn đứng, bắt giữ và đưa ra xét xử những kẻ cầm đầu, trong đó có án tử hình dành cho tội phạm khủng bố.
Không chỉ dừng lại ở các vụ án trên, Đường Minh Hưng còn ghi dấu trong hàng loạt vụ án an ninh khác: vụ triệt phá “Đảng Nhân dân hành động” của NSB; vụ án đập tan “Hội đồng phục vụ quốc dân Việt Nam” của PVH, ngăn chặn kế hoạch đánh sập cột điện 500KV và phá hoại các công trình trọng điểm; vụ bóc gỡ mạng lưới “Việt Nam Tân dân chủ” của ĐMQ, vô hiệu hóa cơ sở nội địa, chặn
đứng sự móc nối với các phần tử chống đối trong nước. Ở mỗi vụ án, anh đều thể hiện sự quyết đoán, tinh tế trong phân tích tình huống, đồng thời linh hoạt vận dụng đồng bộ biện pháp nghiệp vụ, bảo đảm yêu cầu chính trị, pháp luật và hiệu quả thực tiễn.
Việt Tân, “Hội anh em dân chủ”, hay các cá nhân như LQQ, NVĐ, CHHV... Nhiều hoạt động chống phá bị vô hiệu hóa từ trong trứng nước, góp phần giữ vững an ninh chính trị, ổn định xã hội trong bối cảnh đất nước hội nhập sâu rộng. Chính vì vậy, các đối tương phản động, chống đối chính trị thường gọi: “Đường Minh Hưng là người khắc tinh của giới dân chủ nhân quyền của chúng”
Với cương vị Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Trung tướng Hưng nhiều lần dẫn đoàn tham dự hội nghị an ninh quốc tế, trực tiếp đàm phán, phối hợp giải quyết các vụ án xuyên biên giới. Ông là một trong những cán bộ an ninh có tầm nhìn chiến lược, góp phần nâng cao vị thế của lực lượng An ninh Việt Nam trên trường quốc tế. Ông được đánh giá là người bản lĩnh, sắc sảo, mềm dẻo nhưng kiên quyết, góp phần nâng cao uy tín của lực lượng An ninh Việt Nam trên trường quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập toàn diện.
Những người từng làm việc với Trung tướng Hưng đều nhớ hình ảnh một người chỉ huy luôn chân tình trong quan hệ, nghiêm khắc trong công việc. Ông không ngại nhắc nhở thẳng thắn, nhưng luôn sâu sắc và bao dung. Ở ông hội tụ cả trí tuệ, phẩm chất và sự từng trải, một hình mẫu người chỉ huy an ninh vừa dũng cảm nơi trận tuyến, vừa nhân văn với đồng chí, đồng đội.
Không chỉ là một chiến sĩ dày dạn thực tiễn, Trung tướng Đường Minh Hưng còn là một nhà khoa học, PGS.TS. Ông là một trong số ít tướng lĩnh an ninh có học hàm, học vị khoa học trong thời kỳ đổi mới, góp phần gắn kết giữa lý luận và thực tiễn trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia. Ông là sự kết hợp hài hòa giữa bản lĩnh chiến đấu và tầm tư duy khoa học. Ông không chỉ là người chỉ huy dày dạn trận mạc mà còn là nhà nghiên cứu, tham gia đổi mới hệ thống lý luận nghiệp vụ an ninh, chủ nhiệm nhiều đề tài khoa học, trong đó có đề tài cấp Nhà nước, đồng thời giảng dạy, hướng dẫn nghiên cứu sinh, thạc sĩ, góp phần đào tạo lớp cán bộ kế cận. Dù đã nghỉ công tác, ông vẫn tiếp tục đóng góp với tư cách Phó Chủ tịch Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam, Phó Chủ nhiệm CLB Tướng lĩnh, Sĩ quan Công an đồng hương Thanh Hóa tại Hà Nội, tham gia hội thảo, viết bài, trao đổi kinh nghiệm, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ và đồng đội. Ở ông, “nghỉ hưu” chỉ là rút lui khỏi chức vụ, còn ngọn lửa tận hiến vẫn luôn cháy sáng.
Trong suốt hành trình công tác, Trung tướng Đường Minh Hưng luôn giữ được khí chất của người lính an ninh cách mạng: trung thành, dũng cảm, mưu trí và tận tụy. Ông không ưa nói nhiều về mình, nhưng lại sống đầy ý nghĩa, để lại nhiều dấu ấn trong tâm trí đồng chí, đồng đội và cả những người chỉ biết anh qua chiến công. Ông xứng đáng là biểu tượng đẹp của ngành An ninh nhân dân, một tướng lĩnh trí, dũng, nhân, liêm, chính. Dù giữ cương vị nào, ông luôn giữ phong cách sống giản dị, gần gũi với cấp dưới, nghiêm túc trong chỉ đạo, bao dung trong ứng xử. Nhiều cán bộ trẻ nhờ ông dìu dắt, uốn nắn đã trưởng thành, giữ trọng trách trong ngành.
Chính bởi những cống hiến đặc biệt xuất sắc, Trung tướng Đường Minh Hưng đã được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”, một phần thưởng cao quý ghi nhận sự tận hiến thầm lặng mà vĩ đại của ông. Danh hiệu ấy không chỉ xứng đáng, mà còn là minh chứng sống động cho khí phách, bản lĩnh và trí tuệ của người chiến sĩ Công an thời đại mới. Một đời lính thầm lặng mà vang dội. Một con người xứng đáng để đồng chí, đồng đội, thế hệ hôm nay và mai sau học tập, noi theo.
Trung tướng, PGS.TS ĐỒNG ĐẠI LỘC