TP.HCM:

Đột kích sòng bạc ven sông

Thứ Năm, 28/05/2015 04:48  | Thiên Long

|

(CAO) Hàng chục trinh sát chia làm hai mũi thủy, bộ bất ngờ tập kích vào sòng bạc được tổ chức hết sức tinh vi ven sông Bình Điền khiến các con bạc không kịp trở tay và bị bắt tại trận.

Chiều nay (28-5), Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thị Chuông (SN 1964, ngụ Bình Chánh) cùng 17 con bạc khác để điều tra về hành vi “đánh bạc” và “tổ chức đánh bạc”.

Trước đó vào lúc 16 giờ ngày 27-5, hơn 20 trinh sát do Thượng úy Đặng Thành Danh - Đội phó đội CSĐT tội phạm về TTXH chỉ huy chia làm hai mũi đột kích vào tụ điểm cờ bạc được tổ ở đường hẻm bên hông nhà số A40/10, KP 1, Thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh.

Đối tượng Nguyễn Thị Chuông - Ảnh: Thiên Long

Tại đây, cơ quan công an bắt giữ quả tang hơn 20 đối tượng đang say máu tham gia sát phạt. Trên chiếu bạc, cơ quan công an thu giữ tang vật gồm một bộ bài tây đã qua sử dụng, 17 bộ bài chưa sử dụng, gần 99 triệu đồng, 4 xe máy, 13 điện thoại di động.

Sau quá trình điều tra, sàng lọc các đối tượng, cơ quan công an quyết định tạm giữ 18 đối tượng có vai trò chủ chốt tại song bạc này. Đối tượng chủ mưu cũng được xác định là Nguyễn Thị Chuông.

Theo đó, Chuông khai nhận đứng ra tổ chức cho các con bạc sát phạt từ tết đến nay bằng hình thức bài cào. Khi nhà cái thắng sẽ chi tiền xâu cho bà này từ 50.000 – 100.000 đồng/một lượt làm cái. Để canh chừng công an, Chuông thuê bà Mai Thị Anh (SN 1953, ngụ Bình Chánh) đứng cảnh giới ngay từ đầu hẻm và một đối tượng khác đứng cảnh giới tại sòng bạc.

Nhiều con bạc là nữ giới bị bắt tại trận - Ảnh: Thiên Long

Thượng úy Đặng Thành Danh – Đội phó Đội hình sự công an huyện Bình Chánh cho biết tụ điểm cờ bạc này đã nằm trong tầm ngắm của cơ quan công an từ hơn 3 tháng nay. Mỗi ngày nơi đây thu hút hàng trăm con bạc tham gia sát phạt từ 13 giờ đến tận khuy mới nghỉ.

Tuy nhiên, địa điểm các đối tượng tổ chức cờ bạc nằm ở địa bàn rất phức tạp. Muốn vào được đây chỉ có một con đường bộ duy nhất chạy dưới chân cầu Chợ Đệm. Con đường hẻm này rất nhỏ chỉ hai xe máy mới len qua được. Cùng với đó, phía sau sòng bạc này là con sông Bình Điền nên nếu thấy có động, con bạc sẵn sàng nhảy xuống song để tẩu thoát.

Một phần tang vật vụ án - Ảnh: Thiên Long

Chính vì vậy, hơn 20 trinh sát của đội đã phải chia làm hai mũi đột kích vào sòng bạc này. Một mũi gồm 16 chiến sĩ đi bằng ghe đón lõng các con bạc từ phía bờ sông. Một mũi do thượng úy Đặng Thành Danh trực tiếp chỉ huy theo đường bộ khóa chặt đối tượng cảnh giới. Chính vì vậy, khi cơ quan chức năng ập vào, các con bạc trở tay không kịp và bị bắt tại trận.

Hiện vụ việc đang được công an huyện Bình Chánh tiếp tục điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang