(CATP) Chế độ Việt Nam cộng hòa (VNCH) rất "đáng thương" khi hô hào chống Cộng quyết liệt, lại sử dụng trái phép bài hát của một cán bộ cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam để làm bài "Quốc ca". Đó là bài "Thanh niên hành khúc" hay "Tiếng gọi thanh niên" của Lưu Hữu Phước (1921 - 1989), là giáo sư, viện sĩ, nhà lý luận âm nhạc, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin văn hóa của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đã "lấy trộm" tác phẩm, họ còn tự ý sửa tên, sửa lời bài hát mặc cho tác giả Lưu Hữu Phước cực lực phản đối...
Sau năm 1975, những người Việt chống Cộng cực đoan (CCCĐ) ở Mỹ lại học theo các "tiền bối cờ vàng", thành lập "Đoàn thanh niên Phan Bội Châu" để chống phá đất nước, mà không biết hay cố lơ đi chuyện cụ Phan Bội Châu là bạn thân thiết của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc - thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và cũng quên rằng, cụ Phan Bội Châu rất yêu mến, ngưỡng mộ, kính phục Nguyễn Ái Quốc - Người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam; Người khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa... Vì vậy khi họ thành lập hội đoàn chống Cộng, chống phá đất nước lấy tên Phan Bội Châu thì cũng khá giống chuyện "trộm" bài hát của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước làm "Quốc ca". Thật... tội nghiệp!
Thông tin trên báo Người Việt (xuất bản tại Mỹ) thì vào chiều thứ Tư, 30/4/2025, tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ - TP.Westminter, sẽ diễn ra chương trình "thắp nến tưởng niệm hành trình 50 năm Người Việt tị nạn tìm tự do", do cộng đồng người Việt quốc gia Nam California phối hợp cùng nhiều hội đoàn, trong đó có đoàn thanh niên Phan Bội Châu (ĐTNPBN) tổ chức. Trong một buổi lễ giỗ cụ Phan Bội Châu trước đó, Lý Vĩnh Phong - đoàn trưởng ĐTNPBC, kể trên báo Người Việt: "Hoạt động của chúng tôi hiện nay đang gây quỹ yểm trợ cho các nhà đấu tranh tại quốc nội (tức những kẻ tự xưng "nhà dân chủ”, chuyên xuyên tạc, chống phá chính quyền trong nước)..., nghĩa là chúng tôi đang đi theo tâm nguyện của cụ Phan Bội Châu!". Rồi Lý Vĩnh Phong nói tiếp: "ĐTNPBC được thành lập năm 1996, hiện có hơn 50 đoàn viên, hoạt động với 3 tôn chỉ là "chính hưng dân khí, phát huy dân trí và giành lại dân quyền", có nghĩa là chúng tôi làm theo tinh thần của cụ Phan Bội Châu!".

Chí sĩ Phan Bội Châu
Đọc xong đoạn này chúng tôi vừa buồn cười vừa "buồn nôn" vì "sếp" của ĐTNPBC đã lấy "râu ông nọ cắm cằm bà kia". Tư tưởng: "Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh" là của Phan Châu Trinh chứ không phải của Phan Bội Châu. Đã vậy còn "cải biên trái phép" "chấn hưng" thành "chính hưng"; "hậu dân sinh" thành "giành lại dân quyền"! Vụ này y hệt chuyện "trộm" bài hát của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước rồi cải biên theo kiểu vi phạm bản quyền để làm "Quốc ca VNCH" trước 1975. Đúng là "rau nào, sâu nấy" và "thấy người sang bắt quàng làm họ” một cách trơ trẻn. Chuyện năm nào ĐTNPBC cùng các hội đoàn CCCĐ ở Mỹ cũng rình rang tổ chức đám giỗ cho cụ Phan Bội Châu thì còn vui hơn nữa. Nhiều lúc chúng tôi tự hỏi: "Sao họ không bỏ chút thời gian lên mạng tìm đọc các thông tin về cụ Phan Bội Châu nhỉ?". Họ chỉ cần bỏ ra 15 phút thôi, chắc chắn sẽ phải sửng sờ rồi hổ thẹn với những gì đã nói, đã viết, đã làm khi mượn danh cụ Phan Bội Châu hô hào "chống Cộng" - thực ra là chống phá đất nước! Bởi cụ rất ngưỡng mộ Lênin - nhà lãnh đạo cách mạng Tháng 10 Nga, đưa giai cấp vô sản lên nắm chính quyền, xây dựng liên minh công - nông - binh hùng mạnh, đủ sức đánh tan mọi đạo quân xâm lược muốn ủng hộ chế độ Sa Hoàng. Theo Wikipedia thì có nhiều nhân chứng, tài liệu cho biết, cụ Phan Bội Châu luôn treo trong nhà bức chân dung Lênin. Khi còn hoạt động ở Trung Quốc, cụ còn viết một cuốn tiểu sử Lênin, và một cuốn khác để giới thiệu, ca ngợi chủ nghĩa Marx (thời gian 1928 - 1934) với kết luận: "...
Ông (Marx) thật đáng là một vị tiên sư, sở dĩ chúng ta nghiên cứu xã hội chủ nghĩa, chỉ cần nghiên cứu Mã Khắc Tư (Marx) là xong rồi". Phan Bội Châu còn viết "lược truyện Liệt Ninh, vĩ nhân của nước Nga đỏ” in trên tờ "Bình sự tạp chí” ở Hàng Châu - Trung Quốc năm 1921. Qua các thông tin này, có thể gọi cụ Phan Bội Châu là một trong những người Việt đầu tiên (cùng với cụ Phan Châu Trinh như chúng tôi đã trích dẫn bức thư gửi Nguyễn Ái Quốc ngày 18/02/1922 ở phần đầu của loạt bài này) có hoạt động truyền bá Chủ nghĩa Mác (Marx) và thành tựu Cách mạng Tháng 10 Nga năm 1917, cũng như ca ngợi vai trò lãnh đạo của Lênin đối với cuộc Cách mạng này. Trong cuộc trao đổi với chúng tôi vào chiều 10/11/2025, GS, TS, nhà văn Trình Quang Phú (người đã có hơn 50 năm nghiên cứu, viết rất nhiều sách về cuộc đời và sự nghiệp Cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã đi nhiều nước để sưu tầm tài liệu về lãnh tụ, danh nhân văn hóa Hồ Chí Minh), cho biết: "Nguyễn Ái Quốc có quan hệ thân thiết và đã chắt lọc tinh hoa tư tưởng qua những cuộc gặp gỡ, trao đổi, tranh luận về đường lối Cách mạng với hai cụ Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, mặc dù Nguyễn Ái Quốc thấy rằng những quan điểm của hai cụ chưa phù hợp với điều kiện Cách mạng của nước ta trong giai đoạn đó”! Chính cụ Phan Châu Trinh trong bức thư gửi Nguyễn Ái Quốc cũng thừa nhận: "... Anh (tức Nguyễn Ái Quốc) không ưa cái phương pháp khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh của tôi; còn tôi thì lại không thích cái phương pháp "Ngọa ngoại chiêu hiền đãi thời đột nội" (Ngồi ở nước ngoài kêu gọi người tài giỏi, đợi thời để về nước làm Cách mạng)...".

Lời kêu gọi chống Tổng thống Donald Trump trên các báo tiếng Việt phản động ở Mỹ
Còn đây là những gì cụ Phan Bội Châu nói với Nguyễn Ái Quốc (lúc đó lấy tên Lý Thụy) qua bức thư ngày 13/3/1925: "Gửi người cháu yêu của tôi (cụ Phan Bội Châu lớn hơn Nguyễn Ái Quốc 23 tuổi, là bạn tâm giao với cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc - thân sinh của Nguyễn Ái Quốc)... Nhớ lại, khi trước tôi đến nhà cháu uống rượu, ngâm thơ thì anh em cháu mới hơn mười tuổi. Lúc bấy giờ, tôi cũng chẳng ngờ rằng về sau cháu giỏi đến thế này. Bây giờ mà tôi so bì với cháu thì xấu hổ nhiều lắm. Tôi nhận được của cháu hai phong thư, sự thương, sự mừng đều có. Thương là thương cho mình tôi, mà mừng cho cả nước. Bây giờ gặp cháu thì thấy sau này có người kế khởi rồi. Đường tối mà thành ra sáng!... Lấy lại nước nhà ắt là không khó, như thế thì sao mà không mừng được!".
Qua những gì chúng tôi nêu và chứng minh, có thể thấy việc các cá nhân, tổ chức trong cộng đồng người Việt ở Mỹ mượn danh hai cụ Phan Châu Trinh, Phan Bội Châu để chống phá đất nước là rất... u mê! Vì lười đọc, lười học, bảo thủ, cố chấp hoặc cố tình xuyên tạc lịch sử, đổi trắng thay đen mà họ đã làm chuyện trơ trẽn (nếu không muốn nói là... điên khùng) suốt mấy chục năm qua, mượn danh hai nhà Cách mạng tiền bối rất "thân Cộng" này để... "chống Cộng". Con cháu hai cụ có thể kiện những tổ chức, cá nhân đã bịa đặt, xuyên tạc về ông nội, ông ngoại, ông cố... của họ, làm xấu hình ảnh của hai vị danh nhân mà hàng trăm triệu người Việt và người nước ngoài nhiều thế hệ vô cùng kính trọng, ngưỡng mộ, biết ơn (trong quá trình hoạt động Cách mạng, bà Nguyễn Thị Bình từng bị chính quyền Pháp bắt giam (1951) và khả năng nhận án chung thân hoặc tử hình, nhưng khi một số quan chức Pháp biết bà là cháu ngoại cụ Phan Châu Trinh thì họ đã tha bổng vì quá ngưỡng mộ tinh thần yêu nước, tài năng và ý chí quật cường của chí sĩ Phan Châu Trinh - Báo Vietnamnet 20/10/2025).

Nhóm người Việt u mê ở Mỹ mượn danh cụ Phan Bội Châu để chống phá đất nước
Đáng nói hơn, một số tổ chức CCCĐ ở Mỹ còn chèn các "thông điệp" công khai chống Tổng thống Donald Trump trong những bài báo mượn danh cụ Phan Bội Châu để khoe khoang thành tích chống phá đất nước của mình. Trên các tờ: Việt Báo, Người Việt... đều có những bài viết loại này đăng kèm box tô đậm, nổi bật, đóng khung với nội dung nguyên văn: "Donald Trump đang phá hủy nền dân chủ. Đừng để ông ta làm điều đó. Bỏ phiếu "Yes" cho dự luật 50 trước ngày 04 tháng 11...". Nếu trước đây các nhóm CCCĐ lưu vong ở Mỹ thường lãi nhãi suốt nửa thế kỷ rằng: "Đảng Cộng sản Việt Nam vi phạm nhân quyền, thủ tiêu dân chủ”, thì khẩu hiệu tương tự giờ lại quay sang "tấn công" tổng thống của đất nước mà họ từng ca ngợi là đã "dang tay cưu mang, che chở cho thuyền nhân tị nạn Cộng sản". Và có lẽ, đó cũng chính là một trong những lời giải thích hợp lý nhất cho chiến dịch truy quét quyết liệt người nhập cư trái phép (trong đó có hàng ngàn người Việt) gần đây của Tổng thống Donald Trump!
Giờ thì khắp các trang mạng tràn ngập những lời than oán lực lượng thực thi công vụ của Hoa Kỳ khi truy tìm, khống chế, trục xuất những người Việt (trong đó có cả những người đã sống ở Mỹ hàng chục năm, hoàn cảnh rất đáng thương và có cả những gương mặt từng hăm hở, tích cực với "nghề" chống Cộng). Lúc này có lẽ những kẻ chống Cộng đó - những người từng tự nhận là "thuyền nhân vượt biển tìm tự do" đã thấm thía câu "gieo gió gặt bão"!
(CATP) Sau ngày 30/4/1975, một bộ phận tướng lĩnh, công chức, sĩ quan, binh lính, đảng phái... của chế độ VNCH vừa sụp đổ bỏ trốn ra nước ngoài và thành lập các tổ chức phản động lưu vong.