Công an tỉnh Đắk Lắk dâng hương, tri ân nhân Ngày Thương binh Liệt sĩ

Thứ Năm, 25/07/2019 09:36  | Quốc Dũng

|

(CAO) Sáng 25-7-2019, nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019), Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng, Liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ ở thôn Kiên Cường, xã Hòa Thuận, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Đại tá Vũ Hồng Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Chủ trì buổi lễ.

Thôn Kiên Cường, xã Hòa Thuận là thôn căn cứ cách mạng, là “cái nôi” nuôi dưỡng, bảo bọc, bảo đảm cho hoạt động của cán bộ cách mạng; trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhân dân các dân tộc trên mảnh đất này đã một lòng, một dạ theo Đảng, theo Bác Hồ, anh dũng chiến đấu, không tiếc của cải, máu xương, sẵn sàng hy sinh cho độc lập, tự do của dân tộc, thống nhất của đất nước và với cái tên gọi Kiên Cường càng thể hiện rõ nét về tinh thần kiên trung, bất khuất của người dân nơi đây.

Đoàn Công an tỉnh Đắk Lắk dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng, Liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ ở thôn Kiên Cường

Tại buổi Lễ dâng hương, Đại tá Vũ Hồng Văn - Giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh bày tỏ lòng thành kính đến Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, lòng biết ơn vô hạn đối với 39 Anh hùng liệt sĩ thôn Kiên Cường đã hiến dâng cả tuổi thanh xuân và không tiếc xương máu của đời mình, anh dũng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh khẳng định, các thế hệ cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk không bao giờ quên công ơn trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc Việt Nam và sự cống hiến, hy sinh của 39 Anh hùng liệt sĩ thôn Kiên Cường cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và thống nhất đất nước, để tỉnh Đắk Lắk nói chung và thôn Kiên Cường nói riêng được bình yên và phát triển như ngày hôm nay.

Toàn lực lượng Công an tỉnh nguyện nêu cao tinh thần cách mạng, đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vinh quang mà Đảng, Nhân dân giao phó; luôn ghi nhớ, mãi khắc sâu vào tâm trí và quyết tâm thực hiện cho bằng được chân lý “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “Công an Đắk Lắk - danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”.

Lãnh đạo Công an tỉnh tặng quà cho gia đình chính sách

Sau Lễ dâng hương, Công an tỉnh đã tổ chức buổi gặp mặt, thăm hỏi và tri ân và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Bé và 51 gia đình chính sách, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng ở thôn Kiên Cường.

Cũng nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Công an tỉnh đã thành lập 4 đoàn do lãnh đạo Công an tỉnh trực tiếp thăm hỏi, tặng quà, tri ân 4 Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính chính sách, thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

Bình luận (0)

Lên đầu trang