Tờ báo trong đội hình chiến đấu của Công an TPHCM

Thứ Hai, 19/08/2024 10:12

|

(CATP) Từ những ngày đầu "lịch sử" đến nay, Báo Công an TPHCM (CATP) đã sát cánh cùng các đơn vị thuộc lực lượng CATP suốt 48 năm qua trong nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm; bảo vệ Đảng - chế độ XHCN, bảo vệ cuộc sống an vui của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị để thành phố mang tên Bác Hồ cùng với cả nước, phát triển rực rỡ...

Đại tướng Mai Chí Thọ đã khai sinh ra tờ báo Công an TPHCM

Chỉ vài tháng sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đồng chí Mai Chí Thọ - Giám đốc đầu tiên của CATP yêu cầu phải xây dựng một bản tin lưu hành nội bộ để thông tin, tuyên truyền về các hoạt động của lực lượng CATP. Phòng Công tác chính trị (CTCT) CATP theo chủ trương đó đã thành lập bộ phận bản tin do đồng chí Nguyễn Văn Tuôi (Bảy Tuôi) là Trưởng ban tuyên truyền của phòng phụ trách.

Ngày 15/6/1976, số đầu tiên của "Bản tin thi đua" lưu hành nội bộ, 2 tuần 1 số, in 4 trang khổ 21cm x 33cm. Đến số thứ 2 được tăng lên 6 trang. Đến số thứ 9 (ngày 10/9/1976) được chuyển thành khổ lớn hơn (35cm x 43cm), 8 trang tin typo, số lượng 1.000 bản, sau tăng lên 2.000 bản/kỳ phát hành. Các bản tin ra đến số 15 (ngày 15/12/1976) thì chuyển sang Báo CATP theo chỉ thị của đồng chí Mai Chí Thọ.

Đại tướng Mai Chí Thọ và Tổng Biên tập Báo CATP Huỳnh Bá Thành

Tháng 01/1977, Báo CATP Xuân Bính Ngọ (1977), đồng thời là Báo CATP nội bộ số 1 được xuất bản với 16 trang. Đồng chí Nguyễn Văn Tuôi - Phó phòng CTCT CATP kiêm phụ trách báo và là người đề xuất lấy tên tờ báo là "Báo Công an TPHCM". Măng-set - logo được họa sĩ Văn Trương thiết kế. Trụ sở báo vẫn chung căn phòng với Ban văn nghệ trên lầu 3 xưởng in Nguyễn Minh Hoàng (số 100 Lê Đại Hành, Q11)...

Sau giai đoạn phát hành nội bộ suốt 10 năm (1976 - 1986), ngày 02/9/1986, Báo CATP được phát hành ra thị trường số đầu tiên với khổ 27cm x 39cm, 8 trang, 36.000 tờ. Chỉ trong 20 phút, số báo trên được bạn đọc mua hết. Số thứ 2 tăng lên 72.000 tờ, số thứ 3 tăng thành 100.000 tờ... từ đó tờ báo thành "hiện tượng" với sức phát triển như vũ bão và đạt đỉnh hơn 700.000 bản/kỳ phát hành. Đến năm 1988, tòa soạn báo dời về 110 Nguyễn Du, Q1 cho tới ngày nay. Sau Tổng Biên tập Nguyễn Anh Linh là các Tổng biên tập: Huỳnh Bá Thành, Hà Phi Long, Đặng Xuân Dũng, Trần Trọng Dũng và PGS.TS - Đại tá Bùi Ngọc Giáp.

Từ hoạt động tuyên truyền, đến năm 1990, Báo CATP có thêm hoạt động xã hội - từ thiện (XHTT). Từ đó đến ngày kỷ niệm 48 năm thành lập Báo CATP đã có hàng trăm ngàn gia đình, hoàn cảnh đáng thương được hỗ trợ từ quỹ XHTT Báo CATP.

Đại tướng Mai Chí Thọ - nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ (Bộ Công an 1986 - 1991) khi còn là Giám đốc CATP, bằng tầm nhìn rất chiến lược đã khai sinh ra bản tin rồi Báo CATP. 48 năm hình thành, phát triển, Báo CATP đã góp phần quan trọng vào hệ thống tuyên truyền lực lượng Công an nhân dân, góp mặt ấn tượng với báo chí TPHCM và là một trong những tờ báo có lượng phát hành cao nhất cả nước. Nhờ sự ảnh hưởng sâu rộng vào các tầng lớp nhân dân ở khắp các vùng miền cả nước, Báo CATP đã đồng hành cùng các đơn vị trong lực lượng CATP để tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia bảo vệ ANTQ, TTXH, đấu tranh, phòng, chống tội phạm, làm đẹp thêm hình ảnh người CBCS CATP nói riêng, CAND nói chung trong lòng hàng chục triệu bạn đọc của báo suốt gần 1/2 thế kỷ qua. Tờ báo đã lập được những kỳ tích trên nhiều lĩnh vực công tác ở các thời kỳ.

Những thành tựu đáng tự hào

Để có được sự ủng hộ của đông đảo bạn đọc, Báo CATP luôn đi theo đúng tôn chỉ mục đích, như: tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách và các hoạt động đối nội, đối ngoại của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Bộ Công an, Thành ủy - UBND TPHCM.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi tham quan, đọc báo CATP tại khu trưng bày Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh tại trụ sở CATP

Phản ánh những nỗ lực của lực lượng Công an trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn; biểu dương những nhân tố xuất sắc "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Nêu gương quần chúng tích cực, sáng tạo trong phong trào "Bảo vệ an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống". Tuyên truyền giúp người dân cảnh giác trước âm mưu kích động chia rẽ của các thế lực thù địch, cảnh giác trước các thủ đoạn gây án của tội phạm hình sự. Nâng cao dân trí, văn hóa để đẩy lùi tệ nạn, tội phạm; đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, tệ quan liêu hành dân...

Đấu tranh không khoan nhượng với các quan điểm sai trái, phản động trên các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật; đề cao hòa hợp hòa giải dân tộc theo Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị (ngày 26/3/2004 về công tác đối với người Việt ở nước ngoài)... Báo CATP đã nhận được hàng chục giải thưởng báo chí quốc gia, giải chính luận Bảo vệ nền tảng tư tưởng, giải Búa liềm vàng, giải báo chí TPHCM, giải báo chí các bộ, ngành, địa phương... cho các tác phẩm chủ đề này.

Nhờ những định hướng đúng đắn như vậy theo chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy - UBND TPHCM... mà Báo CATP trong suốt 48 năm hoạt động chưa bao giờ có sai sót chính trị và luôn được hàng triệu độc giả tin tưởng, ủng hộ.

Các chuyên mục nổi tiếng của Báo CATP theo từng thời kỳ như: "Gõ cửa quan", "Điều tra theo yêu cầu bạn đọc", "Tiếng nói người dân"... góp phần thúc đẩy cải cách hành chính, bảo vệ quyền lợi cho dân, đả phá tệ quan liêu, vô cảm... của một số cán bộ gây nhiễu thậm chí là oan ức cho dân. "Tiếng còi", "Năm Tu Huýt", "Alô! CSKV"... nhắc nhở CBCS công an phải hết lòng vì nhiệm vụ, sẵn sàng phục vụ nhân dân, nâng cao bản lĩnh, nghiệp vụ, hiệu quả công tác... góp phần tạo ra những CBCS gương mẫu, những đơn vị vững mạnh, những tập thể đoàn kết, kỷ luật được nhân dân tin yêu.

Mang yêu thương đến với đồng bào nghèo cả nước

Năm 1990, từ chuyến hàng đầu tiên hỗ trợ bà con miền Trung chịu thiệt hại, khổ đau vì bão lũ, Báo CATP đặt thêm mục tiêu nỗ lực vì người nghèo. Song hành cùng nhiệm vụ tuyên truyền là hoạt động XHTT. Hoạt động này đã được vô số doanh nghiệp, nhà hảo tâm và những người lao động nghèo ủng hộ, tiếp sức. Có những nhà hảo tâm đã giúp hơn 20 tỷ đồng như gia đình Phúc An ở Q1, TPHCM; có những chị bán vé số, anh xe ôm mỗi tuần ghé lại tặng 50.000, 100.000 đồng; có những em bé biết chắt chiu nuôi heo đất để giúp các bạn học sinh nghèo vượt khó; có những gia đình 3 thế hệ gắn bó với hoạt động XHTT của Báo CATP với số tiền đóng góp hàng tỷ đồng, như gia đình cụ bà Nguyễn Thị Đức ở TP.Thủ Đức... có cả những nghệ sĩ nổi tiếng đóng góp cho các chương trình XHTT.

Các sinh viên Trường ĐH Cảnh sát nhân dân với tờ báo Công an TPHCM, tại chương trình giao lưu Gương sáng phố phường lần thứ 21 - năm 2024, vào sáng 19/8/2024

Đặc biệt vào cuối năm 2007, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết ký tên lên tác phẩm nghệ thuật (con chuột bằng vàng ròng do PNJ tài trợ) giúp Báo CATP bán được hơn 8 tỷ đồng (tương đương với gần 40 tỷ đồng nếu tính theo giá vàng cuối tháng 7/2024) để giúp người nghèo. Nhờ những tấm lòng như vậy, suốt 34 năm qua, hơn 200 tỷ đồng từ quỹ XHTT Báo CATP đã thành hàng ngàn nhà tình thương, tình nghĩa; hàng chục trường học, trạm y tế, hơn 150 cây cầu nông thôn... cho vùng sâu vùng xa. Hàng ngàn mảnh đời bất hạnh được giúp đỡ vượt khó, mổ tim, điều trị bệnh tật; hàng chục trẻ mồ côi được nuôi dưỡng và rất nhiều học bổng cho học sinh nghèo học giỏi... Hoạt động XHTT của Báo CATP lan tỏa khắp các vùng miền, kể cả giúp đỡ bà con Việt kiều sống trên Biển Hồ Campuchia. Các chương trình "Mùa xuân biên giới", "Quà Tết cho người nghèo", "Cứu trợ nạn nhân lũ lụt", "Vì học sinh Tây nguyên"; "mổ mắt, khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho các hoàn cảnh khó khăn..."... đã tô điểm thêm cho thương hiệu Báo CATP, giúp người dân tin yêu vào lực lượng báo chí cách mạng, lực lượng Công an nhân dân...

Nhờ những nỗ lực không ngừng suốt 48 năm qua của các thế hệ Ban biên tập và CBCS, Báo CATP đã được tặng thưởng các Huân chương Chiến công, Huân chương Lao động hạng Nhất và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cùng nhiều bằng khen của Bộ Công an, Thành ủy TPHCM, Hội Nhà báo Việt Nam và UBND các tỉnh thành trong cả nước. Có hàng chục phóng viên được các giải thưởng báo chí quốc gia, báo chí TPHCM, giải chính luận Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giải Búa liềm vàng và giải báo chí các bộ, ngành...

Bình luận (0)

Lên đầu trang