Chương trình mùa yêu thương: Vẹn nghĩa tình một mùa trăng rằm đặc biệt!

Thứ Sáu, 24/09/2021 18:00

|

(CAO) Những món quà hôm nay dẫu không nhiều, nhưng mọi người đều mừng vì được sự quan tâm, nghĩa tình của người với người trong lúc hoạn nạn, gian nguy. Chương trình "Mùa yêu thương" năm thứ 8 của Báo Công an TPHCM (CATP) vẫn tiếp tục cuộc hành trình nhân văn giữa bộn bề khốn khó. Đó là sự nỗ lực rất lớn của chúng tôi và cả những tấm lòng thơm thảo, họ có trái tim ấm áp đến vô ngần!

Ráng chiều đổ vội, đoàn xe nghĩa tình của Báo CATP hướng về Bệnh viện Dã chiến Phước Lộc (huyện Nhà Bè) tặng quà Trung thu cho các y, bác sĩ và cán bộ, nhân viên hậu cần đang trực chiến tại đây. Gần 200 nhân lực thuộc các đơn vị khác nhau của Bộ Công an đã được tăng cường vào TPHCM tiếp viện cho cuộc chiến chưa từng có tiền lệ với dịch bệnh.

Khi miền Nam gọi, các lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ Phòng 8 Cục Hậu cần (Bộ Công an) tức tốc bước vào trận địa chống dịch cam go
Khẩu trang y tế N95 cùng gạo A An, nhu yếu phẩm từ chương trình “Tiếp sức tuyến đầu chống dịch” gửi tặng Bệnh viện Dã chiến Phước Lộc. Số quà ý nghĩa dành cho các y, bác sĩ tại BV dã chiến Phước Lộc đến từ sự hỗ trợ của Đại tá Nguyễn Thị Mỹ Lan, nguyên Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, CATP
Những túi gạo nghĩa tình và nhu yếu phẩm cần thiết được Báo CATP tiếp viện cho các y, bác sĩ tình nguyện của BV dã chiến Phước Lộc 

Thượng tá Lê Thị Quỳnh Giang (Trưởng phòng 8 Cục Hậu cần) kể, tháng trước, chị và Trung tá Nguyễn Thị Hải Linh (Phó trưởng Phòng 8 kiêm Giám đốc Nhà khách Bộ Công an, thuộc Cục Hậu cần - hiện đang phụ trách bếp ăn của Bệnh viện Dã chiến Phước Lộc) nhận nhiệm vụ vào TPHCM chống dịch.

Quà Trung thu chuẩn bị được trao tay tới các y, bác sĩ 

Mấy ngày đầu mới xa gia đình, lại đứng trước áp lực rất lớn khi những ca F0 lên đỉnh điểm, lực lượng tiếp viện từ Hà Nội hầu như bị "sốc". 

Nhưng bằng tất cả sự nỗ lực và sự đoàn kết của một tập thể, họ đã nắm tay nhau vượt qua giới hạn của... chính họ!

Trung tá Nguyễn Thị Hải Linh (Phó trưởng Phòng 8 kiêm Giám đốc Nhà khách Bộ Công an) sắp xếp từng gói quà được chương trình hỗ trợ 

Để tri ân nghĩa cử lớn, trước đó 2 ngày, chị Mỹ Lan và chương trình "Tiếp sức tuyến đầu chống dịch" của Báo CATP cũng đã vận hành một "chuyến xe yêu thương" khác, hỗ trợ 5 thùng khẩu trang y tế N95 (3.000 cái) cùng nhu yếu phẩm các "chiến binh" ở đây, nguyện tiếp thêm ngọn lửa tinh thần để họ vững tâm xông pha chiến đấu.

Đại tá Nguyễn Thị Mỹ Lan – nguyên Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ CATP trao đổi, động viên các y bác sĩ Bệnh viện Dã chiến Phước Lộc
Quyết tâm chiến thắng đại dịch...

Khi nghĩa tình được gửi trao thì yêu thương đáp lại…
Bánh Trung thu Như Lan vào bệnh viện dã chiến, như một lời tri ân của người thành phố dành cho sự cống hiến của lực lượng tuyến đầu chống dịch
Thượng tá Lê Thị Quỳnh Giang (Trưởng phòng 8 Cục Hậu cần) và các đại biểu trong ngày khánh thành Bệnh viện Dã chiến Phước Lộc
Bác sỹ Nguyễn Thị Hiền (Phó trưởng Khoa Tiết chế Dinh dưỡng thuộc Bệnh viện 198, Bộ Công an) rưng rưng khi nói về ngày đoàn viên

Tạm biệt các y, bác sĩ của BV dã chiến Phuớc Lộc, "mùa yêu thương" tìm đến với ấp 5, xã Bình Hưng (huyện Bình Chánh), nơi có trên 400 hộ dân đang xác xơ vì dịch. Đã 2 tháng rồi, bà con ở đây chỉ biết lủi thủi trong các con hẻm ở xóm nghèo.

Xe chở quà men theo con đường độc đạo, vào sâu bên trong ấp. Trận mưa lớn đêm qua lộ ra những vũng sình lỗ chỗ, nhem nhuốc. Nắng xế chiếu xuống mặt nước đen ngòm, hắt lên những phận đời yếu thế trong khu ổ chuột.

Mắt người chạm nhau, buồn thỉu buồn thiu. Vậy mà con người ở đây chất phác đến lạ kỳ. Thấy đoàn đến, chẳng ai bảo ai, họ thay nhau khuân vác hàng, rồi trật tự giãn cách chờ tới lượt.

Mang những hộp bánh Trung thu ABC tới với các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn
Phóng viên Báo CATP trao những bao gạo nghĩa tình tới tay gia đình các em thiếu nhi tại Bình Chánh

Những phần quà ý nghĩa được gửi tới các em thiếu nhi, người dân khó khăn vì dịch COVID-19 và đặc biệt là dịp Tết Trung thu đến từ sự đóng góp của Đại tá Nguyễn Thị Mỹ Lan - nguyên Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an TPHCM và sự "hà hơi tiếp sức" của anh Nguyễn Chánh Trung - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Long và anh Trần Bình Trọng, anh Nguyễn Hoàng Xuân Bảo - lãnh đạo Công ty CPĐT Xây dựng Ánh Sao.

Mùa trăng của những yêu thương

Bình luận (0)

Lên đầu trang