Mong giúp đỡ để con giữ được đôi chân lành lặn!

Thứ Tư, 16/09/2020 10:33

|

(CATP) Sống ở vùng nông thôn mà không có đất đai canh tác, vợ chồng anh Nguyễn Thanh Phong Em - chị Lê Thị Lan Hương (ngụ ấp 5, xã Phương Trà, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) chỉ có mảnh vườn nhỏ trồng được vài chục cây dừa, thu hoạch không đủ tiền mua gạo ăn qua ngày. Mấy năm nay vợ chồng chị Hương lên Bình Dương thuê nhà trọ ở, hàng ngày đi làm mướn nuôi hai đứa con: lớn 8 tuổi, nhỏ 6 tuổi.

Do dịch bệnh nên công việc ngày càng khó khăn, thu nhập giảm sút khiến tổ ấm của họ lao đao, chật vật. Giữa lúc đó tai họa lại bất ngờ ập xuống, vợ chồng chị Hương phát hiện bé Nguyễn Lê Trúc Giang (ảnh, SN 2012) mắc bệnh ung thư xương. Bệnh viện (BV) Nhi đồng 1 chẩn đoán bé bị bướu ác xương chày trái, sau khi phẫu thuật nạo lấy xương chết, Giang được chuyển sang BV Ung bướu hóa trị.

Kinh tế gia đình đã eo hẹp nay càng ngặt nghèo. Cả vợ lẫn chồng đều nghỉ việc, ngày đêm túc trực trong BV lo chạy chữa cho con, tiền mua thuốc phải vay mượn bà con lối xóm và Ngân hàng Chính sách gần 70 triệu đồng mà bệnh tình của bé Giang vẫn rất nguy kịch. Do phải truyền thuốc đặc trị liều cao, bé bị thiếu máu, thường xuyên sốt, ho, đau nhức không ăn ngủ được nên sức khỏe rất yếu.

Thắt lòng nhìn con vật vã vì những cơn đau hành hạ, chị Hương thầm mong có phép màu nào cứu bé Giang khỏi bệnh, giữ được đôi chân lành lặn để bé lại được tung tăng đến trường. Rất mong các nhà hảo tâm mở lòng từ bi giúp gia đình chị Hương vượt qua tai ương này. Mọi sự hỗ trợ xin liên hệ trực tiếp chị Hương, ĐT: 0325572528, anh Phong Em: 0368899242 hoặc gửi đến Ban Công tác bạn đọc Báo CATP.

.

Bình luận (0)

Lên đầu trang