Mảnh đời bất hạnh:

Xin cứu giúp một gia đình nghèo có 3 người mắc bệnh nặng!

Thứ Hai, 12/12/2022 17:40

|

(CATP) Gia đình ông Nguyễn Khoa Toàn (ngụ thôn Suối Cát, xã Cam Hiệp Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Sống ở vùng nông thôn nhưng không có tấc đất canh tác, đời cha đến đời con đều kiếm sống bằng nghề làm mướn, tằn tiện lắm mới đủ ăn đủ mặc. Bản thân ông Toàn bị bệnh tim thiếu máu cục bộ, nghẽn phổi, tăng huyết áp, viêm dạ dày và tá tràng; vợ ông bị tai biến không làm được gì, mọi sinh hoạt cá nhân đều phải có người hỗ trợ.

Năm 2016, ông Toàn bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não, gãy xương đòn trái và xương sườn, nằm một chỗ. Bệnh này chưa khỏi đã sinh ra bệnh khác, vừa rối loạn chuyển hóa lipid máu, lại thêm trào ngược dạ dày, thực quản... hầu như năm nào ông cũng đi bệnh viện cấp cứu vài lần. Mấy năm trước, nhờ mạnh thường quân giúp đỡ, ông Toàn được phẫu thuật thông tim nhưng không bao lâu sau, bệnh tái phát càng nặng hơn khiến ông lâm vào tình trạng nửa tỉnh nửa mê.

Vợ chồng ông Toàn có 3 người con trai đều không có việc làm ổn định nên chẳng đỡ đần gì cho cha mẹ. Hai người con gái đi giúp việc nhà, trong đó một người bị bệnh bướu đường ruột, đang điều trị ở Bệnh viện Ung bướu. Không có tiền chữa bệnh, gia đình chỉ biết trông chờ vào các hội nhóm từ thiện ở địa phương. Thỉnh thoảng có chuyến xe đi thành phố, họ cho ông Toàn quá giang vào Bệnh viện 115 tái khám, lấy thuốc uống định kỳ.

Chị Nguyễn Thị Thục Hiến (con gái ông Toàn) vừa đi làm thuê, vừa chăm sóc cả cha lẫn mẹ. Ngoài năm mươi tuổi, sức khỏe chị bắt đầu yếu nhưng vẫn quần quật không lúc nào ngơi tay. Công việc chính là nuôi đẻ thuê, khi rảnh chị làm tất cả những việc nặng nhọc khác như trồng khoai, trồng mì, đốt than củi mà thu nhập không đủ trang trải. Cuối tháng 11 vừa qua ông Toàn lên cơn đau thắt ngực, huyết áp tăng cao, phải cấp cứu ở bệnh viện tỉnh, điều trị hơn mười ngày mới tạm ổn. Chị Hiến chạy vạy khắp nơi mới mượn được tiền đóng viện phí cho cha.

Hoàn cảnh gia đình ông Toàn thật sự quá túng quẫn, dù nỗ lực cố gắng cũng khó lòng vượt qua. Rất mong bạn đọc hỗ trợ để gia đình họ có thêm điều kiện lo thuốc thang cho 3 người lâm bệnh hiểm nghèo. Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ chị Hiến, ĐT 0935750676 hoặc gửi tới Chuyên đề Công an TPHCM.

Tài khoản từ thiện: Ban Chuyên đề Công an TPHCM (XH-TT) số 0071001983085 - Ngân hàng Vietcombank TPHCM.

Bình luận (0)

Lên đầu trang