Một gia đình nghèo gặp tai ương mong được giúp!

Thứ Năm, 17/06/2021 12:00

|

(CATP) Thương các con không có gì ăn trong những ngày mưa gió, anh Y Tuông Ksor (SN 1995, ngụ buôn Dhung, xã Ea Madroh, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk) đi bắt mấy con cóc về nấu, dẫn đến ba cha con phải nhập viện cấp cứu vì ngộ độc. Chứng kiến nỗi đau của gia đình, nhiều người không khỏi xót xa.

Kết hôn từ khá sớm nên mới 26 tuổi, anh Y Tuông Ksor đã có 4 con: lớn nhất gần 10 tuổi, nhỏ nhất chỉ mới vài tháng. Công việc làm thuê lây lất qua ngày nên cả nhà luôn trong cảnh đói ăn thiếu mặc. Ngày 10-6, đi làm về sớm nên anh Y Tuông Ksor tranh thủ ra suối bắt cóc đem về cải thiện bữa ăn cho các con. Vừa buông đũa, ba cha con gồm anh Y Tuông Ksor, hai cháu Y hai Niê Hra (SN 2015) và Hbom Niê Hra (SN 2018) thấy chóng mặt, buồn nôn rồi ngất xỉu. Rất may người nhà phát hiện kịp thời đã đưa ba cha con đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Cư Mgar nên tất cả đều qua cơn nguy kịch. Là trụ cột chính trong gia đình nên sau khi bị ngộ độc, anh Y Tuông Ksor không đi làm tiếp được, cuộc sống vì thế càng thêm cơ cực.

Cháu HBom đang được điều trị tại trung tâm y tế huyện

Một lãnh đạo UBND xã Ea Madroh cho biết, gia đình anh Y Tuông Ksor thuộc diện hộ nghèo đã nhiều năm, hoàn cảnh rất khó khăn. Cháu HBom Niê Hra chưa được làm giấy khai sinh, chưa được nhập hộ khẩu nên không có thẻ bảo hiểm y tế, mà phải chi trả toàn bộ viện phí. Rất mong được các độc giả gần xa giúp gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn này. Mọi sự hỗ trợ xin liên hệ trực tiếp chị HBách - vợ anh Y Tuông Ksor - ở địa chỉ trên, ĐT: 0348506162, hoặc gửi đến Ban Công tác bạn đọc - Báo CATP.

Tài khoản từ thiện: Báo Công an TPHCM (XH-TT) số 0071001983085 - Ngân hàng Vietcombank TPHCM.

Bình luận (0)

Lên đầu trang