Án nặng cho đối tượng bị trinh sát truy đuổi “như trong phim”

Thứ Tư, 12/08/2015 11:56  | Châu Long

|

(CAO) Ép được xe tên cướp vào lề đường, trinh sát nhanh chóng quật ngã và khống chế tên cướp…

Sáng nay (12-8), TAND TP.HCM đã xét xử lưu động tại khu vực trung tâm TP.HCM (đường Lê Minh Xuân, quận 1) vụ án Lê Minh Khương (SN 1981, ngụ đường Bùi Viện, quận 1, TP.HCM) can tội cướp giật tài sản.

Bị cáo Lê Minh Khương trong phiên tòa sáng nay - Ảnh: Châu Long

Đây là vụ án mà các trinh sát công an quận 1 bắt được Khương sau 1 quãng đường dài truy đuổi. Theo đó, khoảng 1 giờ ngày 18-12-2014, Khương điều khiển xe máy (BS 59T1-653 39) để “tìm con mồi”. Khi đến trước nhà số 241 đường Phạm Ngũ Lão, quận 1, Khương nhìn thấy anh L (quốc tịch Singapore) đang đi bộ trên vỉa hè, tay cầm điện thoại di động Iphone 6 nên Khương liền điều khiển xe ép sát và dung tay trái giật điện thoại của anh L rồi tăng ga bỏ chạy.

Anh L hoảng hốt tri hô, 2 trinh sát công an quận 1 đang tuần tra liền truy đuổi tên cướp. Cuộc rượt đuổi “như trong phim” khi mà tên cướp dùng xe máy phân khối lớn, chạy bạt mạng trên các con đường. Khi đến ngã ba Nguyễn Thái Học – Nguyễn Công Trứ (quận 1), 2 trinh sát quyết định ép xe tên cướp và nhanh như cắt, 1 trinh sát lao vào tên cướp, quật ngã và khống chế tên cướp Lê Minh Khương.

Tại phiên tòa lưu động sáng nay, Lê Minh Khương khai nhận hành vi cướp giật của mình. HĐXX cho rằng hành vi cướp giật của người nước ngoài trong tình hình hiện nay gây tác động xấu tới hình ảnh TP.HCM trong mắt người nước ngoài, ảnh hưởng tới an ninh trật tự xã hội. Bị cáo Khương cũng đã từng bị đưa đi cai nghiệm ma túy, khi về hòa nhập cộng động lại phạm tội… Từ nhận định trên, bản án đã tuyên Lê Minh Khương 3 năm 6 tháng tù tội “cướp giật tài sản”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang