Thảm án tại Cần Giuộc (Long An):

Ba mẹ con nghi bị cắt cổ trong nhà riêng

Thứ Năm, 19/11/2015 10:28  | CAO

|

(CAO) Sáng 19-11, người dân phát hiện người mẹ và 2 đứa con chết tại nhà riêng ở ấp Thạnh Trung của xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc, Long An

Được biết người mẹ tên Đỗ Thị Ái Quyên (sinh năm 1985), hai con là Nguyễn Thị Như Huyền (học sinh lớp 5) và Nguyễn Hoàng Khang (học sinh lớp 4).

Chồng của chị Quyên đang đi làm thuê ở xa. Theo thông tin, cả 3 nạn nhân đều có dấu hiệu bị cắt cổ.

Hàng nghìn người dân ở các xã lân cận đổ về ấp Thạnh Trung.

Theo một số người dân tại ấp Mương Chài xã Phước Lại, Cần Giuộc, trước 16 tuổi, chị Nguyên bán vé số tại khu vực này.

Chồng chị Quyên tên Nguyễn Tấn Thanh (SN 1984) đang làm thu mua tôm ở Bến Tre. Theo Công an huyện Cần Giuộc cho biết vụ việc được phát hiện lúc 8 giờ 30, chị Quyên chết trên nền nhà với nhiều vết thương trên người. Hai người con chết trên giường, trong phòng ngủ.

Ông Nguyễn Văn Mỹ cha chồng của nạn nhân vẫn chưa hết bàng hoàng trước cái chết của con dâu và 2 cháu nội.
Rất đông người dân tập trung ở khu vực xung quanh ngôi nhà 811 Ấp Thạnh Trung, xã Phước Vĩnh Đông.

 Ngoài hai cháu Khang và Quyền, vợ chồng anh Thanh chị Nguyên còn có một bé gái tên Nguyễn Thị Bình Như, nhưng hôm qua cháu ở lại nhà nội nên thoát chết.

Anh Nguyễn Tấn Thoại (SN 1985) là em chồng của nạn nhân cho biết tài sản vẫn còn nguyên, nữ trang và các vật dụng có giá trị đều không bị mất.

Anh Nguyễn Tấn Thoại, em chồng của nạn nhân.

Theo dì ruột của chị Nguyên cho biết: "Bé Bình Như học lớp 6, từ bé đã ở nhà nội. Anh Thanh đi làm xa nhà, anh mới đi Bến Tre cách đây 2 ngày"

Bé Nguyễn Thị Bình Như bàng hoàng trước cái chết của mẹ và 2 em.

Người phát hiện vụ việc là bà Trần Thị Phướng, mẹ chồng của chị Quyên. 

Theo như bà Phướng kể mọi hôm mỗi buổi sáng chị Quyên chở hai con đi học. Sáng nay (19-11), bà Phướng đi ngang qua nhà thì thấy đóng cửa. Khi bà đi vào cửa hông của nhà thì thấy có nhiều vết máu đã khô.

Theo người dân xung quanh trao đổi cùng PV Báo CATP có mặt tại hiện trường gia đình anh Thanh, chị Quyên sống với xóm giềng rất tình cảm, chan hoà. Ngôi nhà mà anh chị đang ở được xây nhờ tiền trúng số của chị Quyên.

Hiện trường án mạng đang được phong toả, phục vụ công tác khám nghiệm của các đơn vị chức năng. 

14:05 ngày 19/11/2015

Lực lượng chức năng đang khám nghiệm phòng khách của căn nhà.

Bình luận (0)

Lên đầu trang