Bắn chết tình địch vì vợ không chịu về nhà

Thứ Ba, 17/04/2018 11:30  | Hoàng Thiên Lý

|

(CAO) Nhiều lần đến năn nỉ vợ về nhà nhưng không được chấp thuận nên gã đàn ông dùng súng tự chế bắn chết tình địch.

Sáng 17-4, TAND Cấp cao Đà Nẳng đã quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm giữ nguyên mức án 20 năm tù về tội giết người, 5 năm tù về tội chế tạo, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng đối với bị cáo Huỳnh Út Việt (SN 1984, trú Hàm Chính, Hàm Thuận Bắc,  Bình Thuận) do rút kháng cáo.

Tổng hợp hình phạt buộc phải chấp hành là 25 năm tù. Ngoài ra, án sơ thẩm còn buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại 99 triệu đồng.

Bị cáo Huỳnh Út Việt tại tòa

Hồ sơ thể hiện, năm 2008 Huỳnh Út Việt (Út) kết hôn với chị Nguyễn Thị Hồng. Khoảng tháng 4-2017, Việt và Hồng phát sinh mâu thuẫn, nên Hồng bỏ nhà ra Diên Khánh, Khánh Hòa sống chung với Nguyễn Văn Thiên (trú thôn 3, Diên Sơn, Diên Khánh).

Sau khi Hồng bỏ đi, Việt nhiều lần đi tìm Hồng và phát hiện Hồng ở nhà Thiên, Việt đề nghị Hồng về lại gia đình nhưng Hồng không đồng ý. Việt cho rằng Hồng không muốn về là do Thiên, nên nảy sinh ý định giết chết Thiên.

Rạng sáng 24-6-2017, Việt mang theo 2 khẩu súng (loại súng ngắn do Việt tự chế tạo trước đó khoảng 2 tuần, mỗi khẩu súng lắp 1 viên đạn) rồi điều khiển xe máy từ Hàm Chính, Bình Thuận ra Diên Khánh.

Đến 6 giờ cùng ngày, Việt phát hiện Thiên điều khiển xe máy chở Hồng nên chạy xe đi theo. Thiên chở Hồng đến quán cà phê “Ban Mai Xanh” thuộc thị trấn Diên Khánh để Hồng vào quán làm rồi điều khiển xe máy về hướng tổ dân phố Dinh Thành 1, thị trấn Diên Khánh. Thấy vậy, Việt dùng bình xịt sơn màu đen xịt đen biển số xe máy, lấy 1 khẩu súng lên đạn sẵn rồi điều khiển xe máy đi theo Thiên.

Khi Thiên điều khiển xe máy đến đèn tín hiệu giao thông thuộc tổ dân phố Dinh Thành 1 thì dừng lại. Thấy vậy, Việt điều khiển xe máy đến áp sát bên trái Thiên, tay phải cầm súng đưa vào vùng đầu Thiên rồi bóp cò, đạn nổ làm Thiên ngã xuống đường tử vong.

Sau khi dùng súng bắn Thiên, Việt làm rơi súng bên trong có 1 vỏ đạn tại hiện trường rồi tăng ga bỏ chạy về hướng quốc lộ 27C vứt 1 túi xách bên trong có 1 khẩu súng và 1 viên đạn nằm trong súng, 30 viên đạn, 1 bình xịt sơn màu đen, 1 áo khoác màu đen.

Sau đó, Việt lau biển số xe máy, xịt sơn màu đen lên mũ bảo hiểm rồi điều khiển xe máy đi theo hướng quốc lộ 1A đến Công an xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Thanh niên sát hại tình địch dã man vì nghi mình bị “cắm sừng”
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang