Băng nhóm ép ký giấy vay nợ 1,5 tỷ, dọa cắt ngực, bắt cóc lãnh án

Thứ Ba, 26/05/2015 06:59  | Kim Ngân

|

(CAO) Chúng đánh đập, ép buộc bà Hiếu ký giấy vay nợ 1,5 tỷ đồng, sau đó lại đe dọa hành hung, dọa cắt ngực, thậm chí đòi bắt cóc con bà này nếu không trả hết nợ.

Ngày 25.5, Tòa án nhân dân TP.HCM mở phiên xử sơ thẩm và đã tuyên phạt Tống Thị Thu Dung (SN 1968) 7 năm tù và Trần Quốc Vũ (SN 1968, cùng ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM) 3 năm tù về tội “cưỡng đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, bà Lê Kim Đính có nợ tiền của Dung. Bà Đính cho ông Lê Đình Minh mượn 1,5 tỷ đồng.

Được sự bảo lãnh của bà Lê Thị Hồng Hiếu, ông Minh cho ông Nguyễn Huỳnh Đức (Giám đốc Công ty TNHH MTV Bách Lạc, trụ sở tại Tiền Giang) vay số tiền trên. Do làm ăn thua lỗ, ông Đức không trả tiền rồi bỏ đi khỏi địa phương.

Hai bị cáo Vũ và Dung trước vành móng ngựa - Ảnh: Kim Ngân

Chiều 17-7-2012, Dung hẹn bà Đính đến tiệm cầm đồ của Vũ trong cư xá Ngân Hàng (P.Tân Thuận Tây, Q.7) rồi ba người cùng đến Công ty Quốc Anh (đường 42, P.Tân Quy, Q.7), nơi bà Hiếu làm việc để đòi tiền. Bà Hiếu nói mình không vay tiền và cũng không sử dụng 1,5 tỷ đồng nên không phải trả tiền. Giữa bà Hiếu và Dung, Vũ xảy ra cãi vã.

Ông Minh đến Công ty Quốc Anh can ngăn, đề nghị cả nhóm đến nhà ông Đức ở Tiền Giang đòi nợ. Do ông Đức không còn ở địa phương nên Dung yêu cầu ông Minh, bà Hiếu quay về tiệm cầm đồ của Vũ vào lúc 0 giờ ngày hôm sau.

Ngồi một lúc, ông Minh đứng dậy định đi đến Công ty Quốc Anh lấy xe về thì xuất hiện ba thanh niên lạ mặt khống chế ông Minh và bà Hiếu.

Vũ chửi mắng, bắt bà Hiếu ký giấy vay nợ 1,5 tỷ đồng, trả dần vào ngày 21 hàng tháng. Bà Hiếu thanh minh thì bị Vũ nhét điện thoại vào miệng, lấy chai nước đập vào đầu, nhổ nước bọt vào mặt, lấy điện thoại chụp hình bà Hiếu đe dọa đưa lên mạng.

Bà Hiếu đành ký vào giấy vay nợ. Bà đã trả hai lần cho Dung tổng cộng 50 triệu đồng thì không còn khả năng thanh toán. Dung thường xuyên đe dọa hành hung, dọa cắt ngực, đập đầu bà Hiếu, thậm chí đòi bắt cóc con bà này.

Quá sợ hãi, bà Hiếu vay mượn 250 triệu đồng hẹn Dung đến quán cà phê trên đường Nguyễn Thị Thập (Q.7) để trả nợ đồng thời báo công an. Ngày 25-9-2012, Dung cùng bà Đính đến quán cà phê gặp bà Hiếu, vừa nhận tiền thì trinh sát của Công an TP.HCM ập vào bắt quả tang.

 

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang