Công an TPHCM: Bắt nhiều nhóm tội phạm vừa gây án

Chủ Nhật, 11/10/2020 18:36

|

(CATP) Nhờ sự tăng cường tuần tra của lực lượng công an và tinh thần cảnh giác của người dân, nhiều nhóm tội phạm cướp giật, trộm cắp vừa thực hiện hành vi gây án đã bị bắt quả tang ngay trong cao điểm tấn công trấn áp tội phạm.

VỪA CƯỚP GIẬT, GẶP ĐẶC NHIỆM HÌNH SỰ

Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm theo chỉ đạo của Công an TPHCM, Tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm (HSĐN) và Công an phường 6 (Q3) phối hợp tuần tra lúc 22 giờ ngày 6-10-2020. Khi tuần tra đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, tổ công tác nghe tiếng tri hô yếu ớt của một phụ nữ, liền quan sát phương hướng xảy ra vụ việc để nhận diện đối tượng khả nghi. Thời điểm này, tổ trinh sát phát hiện 2 thanh niên đang điều khiển xe máy đi ngược chiều, có biểu hiện nghi vấn phạm tội nên tăng tốc đuổi theo. "Đua nóng" một đoạn đường dài thì tổ trinh sát khống chế, bắt được Nguyễn Văn Công (SN 1992, quê Nam Định).

Qua khai thác, Công thừa nhận cùng đồng bọn giật ĐTDĐ của chị Vũ Thảo Chi (SN 2001, ngụ Hà Nội) tại đường Pasteur. Đêm khuya, đường vắng, để tháo chạy chúng điều khiển xe đi ngược chiều trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, nào ngờ gặp lúc công an tuần tra, tóm gọn. CAQ3 đang lập hồ sơ xử lý Công về hành vi cướp giật tài sản và truy bắt tên đồng bọn còn lại.

Tưởng dễ dàng cướp giật được tài sản có giá trị, nào ngờ lại bị tông đến té xe rồi "hạ đo ván" bởi bàn tay phụ nữ. Đó là trường hợp 2 kẻ cướp giật Nguyễn Anh Thoại (SN 1996) và Đỗ Đại (SN 1998, cùng ngụ xã Xuân Thới Thượng, H.Hóc Môn).

Nhóm đối tượng đột nhập nhà dân trộm xe máy bị camera ghi hình và công an truy bắt

Chị Huỳnh Kim Vân (SN 1994, quê Bến Tre, tạm trú H.Bình Chánh) lái xe máy trên đường Nguyễn Thị Tú (P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân) lúc 14 giờ 45 ngày 6-10-2020. Chị đeo một ví nhỏ (trong có 5 triệu đồng và điện thoại iPhone 7 Plus trị giá khoảng 7 triệu đồng). Thấy nạn nhân sơ hở, Thoại lái xe Exciter, chở Đại ép sát từ phía sau, giật ví của chị Vân rồi phóng xe bạt mạng để tẩu thoát. Nhưng chị Vân kịp trấn tĩnh, tăng tốc đuổi theo, đồng thời tri hô để người dân xung quanh hỗ trợ. Đuổi theo đoạn đường dài thì chị Vân bắt kịp và tông mạnh xe của mình vào xe các đối tượng, khiến cả ba cùng ngã xuống. Đông đảo quần chúng hỗ trợ chị Vân bắt gọn Thoại, Đại cùng tang vật và phương tiện gây án, giao công an phường xử lý.

Cũng chọn phụ nữ "chân yếu tay mềm" để gây án cướp giật, nhưng bất thành là trường hợp của Trần Anh Khoa (SN 1994, quê Kom Tum, tạm trú P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú). Thấy chị Trần Thị Mỹ Linh (SN 1987, quê Bạc Liêu) đứng tại đường Cây Keo (P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú), cổ đeo sợi dây chuyền vàng, Khoa lái xe Sirius kè sát giật mạnh rồi tăng tốc bỏ chạy lúc 5 giờ 20 ngày 6-10-2020. Chị Linh hô hoán, cầu cứu người dân xung quanh và chạy bộ đuổi theo. Nhận diện được kẻ cướp giật, người dân phối hợp bắt giữ, bàn giao Công an Q.Tân Phú xử lý. Qua làm việc, Khoa thừa nhận hành vi cướp giật tài sản nên bị lập hồ sơ xử lý.

Từ nhiều vụ cướp giật xảy ra gần đây cho thấy, khi ra đường, chị em phụ nữ cần hạn chế sử dụng ĐTDĐ, đeo dây chuyền vàng, túi xách nên che chắn, cất giữ cẩn thận.

TRỘM XE KHÓ THOÁT

Xe máy là loại tài sản có giá trị nên dễ bị trộm cắp. Nhiều vụ chỉ cần chủ sở hữu hay người sử dụng xe sơ hở trong chốc lát chiếc xe bị "đá nóng" ngay. Những vụ trộm xe máy sau đây cho thấy, tội phạm ra tay rất chóng vánh, nhưng nhờ người dân phát hiện kịp thời mà ngăn chặn được chúng.

Nguyễn Quốc Dũng (SN 1990, ngụ Q.Bình Thạnh, tạm trú Q.Gò Vấp) có một tiền án về tội trộm cắp tài sản. Tối 7-10-2020, Dũng đi bộ vào hẻm 290 Nơ Trang Long (P12Q.Bình Thạnh) thì thấy chiếc xe Sirius dựng trước một hộ dân, không người trông coi, chìa khóa cắm trong ổ. Gã nhanh chóng tiếp cận, thử đề máy xe thì thấy nổ nên lấy trộm. Đang ở trong nhà, nghe tiếng máy xe quen thuộc, anh Phan Huy Chung (SN 1993) vội vàng tri hô và đuổi theo kẻ trộm. Nhiều người dân từ các căn hộ ào ra vây ráp, khống chế bắt được Dũng giao công an xử lý và thu hồi tang vật.

May mắn như anh Dũng còn có anh Trần Thanh Hiếu (SN 1992, quê Đồng Tháp, tạm trú Q.Bình Tân). Anh Hiếu dựng xe Yamaha NVX trước nhà chờ khách tại Bến xe Miền Tây lúc 11 giờ ngày 6-10-2020, sau đó đưa vợ con lên xe khách để về quê. Khoảng 10 phút sau, khi quay xuống anh Hiếu phát hiện xe đã mất. Phỏng đoán kẻ gian chưa kịp đi xa vì không có chìa khóa xe nên anh Hiếu quyết định đi tìm.

Một nhóm tội phạm nhỏ tuổi bị công an bắt

Tìm kiếm một lúc lâu thì anh Hiếu mừng rỡ khi thấy một đối tượng đang dắt bộ xe của mình vào bãi xe của chợ An Lạc để gửi. Anh Hiếu lặng lẽ áp sát, khống chế và tri hô để mọi người hỗ trợ mình. Kết quả, kẻ trộm xe bị tóm gọn. Tại công an phường, đối tượng khai tên Tô Thanh Dũng (SN 1983, không có nơi cư trú nhất định). Công an Q.Bình Tân đã ra quyết định tạm giữ Dũng về hành vi trộm cắp tài sản.

Trần Công Hà (SN 1982, ngụ Q.Phú Nhuận) đi xe đạp Martin đến dãy phòng trọ ở đường Đào Duy Anh (P9Q.Phú Nhuận) lúc 18 giờ ngày 6-10-2020. Tại đây, Hà thấy chiếc xe đạp điện Asama của cô Thạch Thị Bé Duyên (SN 2000) dựng dưới chân cầu thang, không người trông coi nên nảy sinh ý định bất chính. Gã lẻn vào lấy trộm xe đạp điện, đẩy ra đường. Không muốn bỏ lại tài sản của mình nên Hà ngồi lên lái xe đạp điện, tay còn lại dắt xe đạp. Hành vi của y sớm bị chủ nhà trọ phát hiện và hô hoán. Chỉ sau ít phút trộm xe, đối tượng đã bị bắt giữ cùng tang vật, giao công an phường lập biên bản xử lý.

Tang vật thu giữ từ nhóm trộm chuyên bẻ kính ôtô

Trong cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Công an các đơn vị luôn chủ động tuần tra, kết hợp với mật phục, lập án đấu tranh, truy bắt các băng nhóm tội phạm hoạt động dưới nhiều hình thức khác nhau. Tuần tra đến QL1K lúc 2 giờ 40 ngày 8-10-2020, tổ tuần tra Công an phường Linh Xuân (Q.Thủ Đức) phát hiện 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. "Có tật giật mình", cả hai đối tượng cùng tháo chạy. Một tên thoát đi nhanh lẹ vào hẻm, kẻ còn lại leo lên ôtô có đồng bọn nổ máy chờ sẵn rồi tăng tốc bỏ chạy.

Vì lưu thông với tốc độ nhanh để thoát thân, gã tài xế bị lạc tay lái, tông vào một trụ điện ven đường, khiến cả hai đối tượng đều bị thương, được đưa đến bệnh viện chữa trị. Kiểm tra hiện trường và trên ôtô, công an thu điện thoại iPhone SX Max (trị giá 25 triệu đồng) và chìa khóa mở cửa cuốn nhà chị Võ Như Q. (SN 1992, ngụ P.Linh Xuân). Chị Q. cho biết, nhà bị mở cửa và mất trộm điện thoại. Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang