TPHCM:

Băng nhóm nhí gây ra hơn chục vụ cướp táo tợn bắt như thế nào?

Thứ Hai, 15/08/2022 14:04  | Nguyễn Hiếu

|

(CATP) Dù đang ở lứa tuổi "ăn chưa no, lo chưa tới", nhưng nhóm đối tượng lại rất manh động, liều lĩnh trong phương thức, thủ đoạn gây án khi thực hiện 11 vụ cướp tài sản ở hai địa bàn giáp ranh Q12 và huyện Hóc Môn...

Từ vụ cướp không manh mối

Khoảng 3 giờ 30 ngày 11-8, chị Mạc Thị Hồng Dung (SN 1980, ngụ KP1, P.Thạnh Lộc, Q12) điều khiển xe máy hiệu Honda Future biển số 59X3- 258.39 chở chồng là anh Trần Văn Quảng (SN 1973) lưu thông từ Q11 về Q12. Khi đi ngang bãi đất trống trên đường TL13 thuộc tổ 13, KP1, P.Thạnh Lộc, Q12 thì bất ngờ bị một nhóm đối tượng gồm 6 nam thanh niên đi trên 2 xe máy lưu thông cùng chiều từ phía sau vượt lên, trong đó có một xe hiệu Wave màu đỏ chở 3 áp sát đầu xe chị Dung, xe còn lại hiệu Air Blade cũng kẹp 3 đối tượng chặn đường từ phía sau.

Liền đó, 3 tên đi trên xe Wave bước xuống lấy dao tự chế giấu sẵn trong người ra khống chế buộc chị Dung phải đưa tiền, nhưng chị Dung nói "không có tiền". Nghe vậy, nhóm thanh niên còn lại xông đến dùng dao khống chế anh Quảng rồi lục soát ví, lấy 185.000 đồng cùng một số giấy tờ tùy thân. Nghe một tên trong bọn cướp nói: "Tiền ít quá, lấy xe luôn đi", anh Quảng nhảy xuống, tự đạp ngã chiếc xe máy của mình. Còn chị Dung giằng co, cố giữ lấy chiếc xe máy không cho các đối tượng cướp mất.

Anh Quảng nhặt được từ bên đường một bóng đèn điện dài 1,2 mét liền quay lại đánh trúng vào phần sau gáy, làm một tên cướp té xuống đường. Lúc này, một tên khác tiếp tục giằng co với chị Dung và cướp được xe, rồi nhanh chóng chở tên vừa bị té cùng đồng bọn nhanh chóng tẩu thoát về hướng đường Hà Huy Giáp, P.Thạnh Lộc, Q12 ....

Xe Future (của vợ chồng chị Dung) bị nhóm đối tượng cướp và đem gắn biển số giả cùng hung khí được bọn chúng gắn bên hông xe

Sau khi vụ việc xảy ra, vợ chồng chị Dung đã đến CAP. Thạnh Lộc trình báo. Qua làm việc, cả hai vợ chồng bị hại đều không nhớ rõ biển số xe của mình nên đã gây không ít khó khăn cho công tác điều tra, khám phá vụ án. Ngay sau đó, vụ việc được báo cáo lên Ban chỉ huy CAQ12 và Ban giám đốc CATP. Nghe báo cáo, Đại tá Mai Hoàng - Phó giám đốc CATP, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT đã trực tiếp chỉ đạo Đội Hình sự đặc nhiệm thuộc phòng Cảnh sát Hình sự CATP chủ trì, phối hợp với CAQ12 tập trung lực lượng trinh sát, sử dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, đồng thời phát động phong trào quần chúng phát hiện, tố giác tội phạm để nhanh chóng điều tra, truy xét, bắt nóng băng cướp nguy hiểm này.

Hơn 30 trinh sát hình sự được điều động, chia thành nhiều mũi truy lùng nhóm đối tượng ở nhiều địa điểm khác nhau trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận. Khẩn trương truy xét, đêm 12-8, tổ trinh sát hình sự CAQ12 phát hiện 3 đối tượng cùng đi trên xe máy hiệu Impulse BS: 59G1-854.35 tại khu vực gần cầu An Lộc có nhiều biểu hiện nghi vấn nên dừng xe để kiểm tra, khống chế tại chỗ.

Lộ diện băng cướp tuổi teen

Khai thác bước đầu, trinh sát làm rõ 3 đối tượng là Nguyễn Kim Thành (SN 2008, ngụ P5, Q.Gò Vấp), Phan Tuấn Thanh (SN 2004, ngụ P17, Q.Bình Thạnh) và Lê Mỹ Tiên (SN 2002, ngụ xã Vĩnh Kim, H.Châu Thành, tỉnh Tiền Giang). Trong đó, Nguyễn Kim Thành khai nhận đã cùng đồng bọn thực hiện vụ cướp xe máy tại P.Thạnh Lộc, Q12 vào rạng sáng 11-8 và cho biết, những tên đồng bọn còn lại đang tập trung tại khu vực trước chợ Bà Chiểu (Q.Bình Thạnh) để chuẩn bị chuyến "săn hàng" tiếp theo.

Khi tổ trinh sát đến nơi thì một cảnh sát khu vực thuộc (CAQ Bình Thạnh) thông báo vừa tổ chức truy đuổi, giải tán một nhóm thanh thiếu niên tụ tập tại đây. Tổ trinh sát nhận định, nhóm đối tượng vẫn còn lẩn quẩn quanh khu vực chợ Bà Chiểu, chưa đi xa nên chia ra các mũi truy tìm.

Phạm Thiên Ân và các đối tượng

Không lâu sau, một mũi trinh sát phát hiện 2 thanh niên đi trên xe máy BS: 59S3-523.23 có điểm giống với đặc điểm phương tiện gây án của các đối tượng trong vụ cướp ở P.Thạnh Lộc nên tiến hành kiểm tra, làm rõ.

Sau thời gian ngắn khai báo quanh co, các đối tượng đã thành khẩn khai nhận tên thật là Nguyễn Quốc Thắng (SN 2006, ngụ P4, Q.Bình Thạnh) và Châu Hoàng Nhật Vũ (SN 2008, ngụ P1, Q.Bình Thạnh). Từ lời khai của Thắng và Vũ, CAQ12 đã tìm ra nơi tụ tập của những đồng bọn còn lại tại khu vực gần cầu Bùi Hữu Nghĩa.

Thoáng thấy công an xuất hiện, 4 đối tượng bỏ chạy, để lại chiếc xe Honda Future (tài sản của chị Dung đã bị cướp trước đó và gắn biển số giả 52S1- 3056 để sử dụng) cùng 1 con dao nhọn được chúng cắm sẵn ở bên hông phải của chiếc xe. Không lâu sau, 4 đối tượng lần lượt bị CAQ12 bắt giữ gồm: Phạm Thiên Ân (SN 2005), Ngô Quang Khôi (SN 2005), Bùi Quốc Lợi (SN 2006), Nguyễn Hồng Bảo (SN 2008, cùng ngụ Q.Bình Thạnh).

Trong cùng thời điểm, tiếp tục thực hiện chỉ đạo của đồng chí Phó giám đốc CATP, Đội Hình sự đặc nhiệm cũng đã xác định và bắt được 3 đối tượng còn lại là Trần Anh Vũ (SN 2007, ngụ P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức), Châu Minh Phương (SN 2006), Trần Ngọc Duy (SN 2009, cùng ngụ P1, Q.Bình Thạnh).

Tang vật tạm giữ

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra CAQ12, các đối tượng khai nhận: Khoảng 2 giờ ngày 11-8, 6 đối tượng gồm: Anh Vũ, Nhật Vũ, Ân, Thắng, Thành và Trường cùng tập trung tại nhà của Nhật Vũ tại số 82/92 Lê Văn Duyệt, P1, Q.Bình Thạnh. Tại đây, Ân đánh tiếng rủ cả bọn đi cướp tài sản thì tất cả đều gật đầu. Trước khi đi, Nhật Vũ, Ân, Thành cùng chuẩn bị sẵn mỗi người 1 con dao tự chế giấu trong người.

Liền đó, Anh Vũ chở Nhật Vũ và Ân bằng xe Legend của Anh Vũ, còn Thắng chở Thành và Trường bằng xe Air Blade do Thành mượn của người quen. Bọn chúng chạy lòng vòng để "săn mồi" từ Q.Bình Thạnh về Q.Gò Vấp và Q12. Sau đó, chúng phát hiện vợ chồng chị Dung, lập tức Nhật Vũ lái xe máy chặn đầu xe chị Dung, còn xe máy do Thắng điều khiển cũng khóa đuôi xe bị hại từ phía sau. Nhật Vũ, Ân và Thành xuống xe dùng dao khống chế bị hại, rồi Thành lục soát, cướp lấy ví tiền của anh Quảng, trong khi 2 tên đồng bọn đang giằng co với chị Dung.

Chị Dung bị Ân xô ngã rồi lấy xe chở Thành; Anh Vũ chở Nhật Vũ; Thắng chở Trường tẩu thoát về hướng bờ kè cầu Bình Lợi. Tại đây, Thành mở cốp xe Air Blade lấy khóa tháo bỏ biển số xe vừa cướp của chị Dung rồi ném xuống cầu Bình Lợi. Liền đó, Ân thương lượng cùng đồng bọn để mua lại chiếc xe vừa cướp với giá 3 triệu đồng thì cả bọn đồng ý. Sau đó, chúng chia nhau tiền tiêu xài. Riêng Ân mang xe của chị Dung về nhà gắn biển số giả vào để sử dụng cho đến khi bị CAQ12 bắt giữ.

Ngoài vụ cướp nêu trên, chúng còn khai nhận trong thời gian qua đã thực hiện thêm 10 vụ cướp tài sản khác, trong đó có 7 vụ ở huyện Hóc Môn và 3 vụ ở Q12. Hiện CAQ12 đang phối hợp CA huyện Hóc Môn để điều tra, làm rõ.

Việc CAQ12 và Phòng Cảnh sát hình sự CA TPHCM nhanh chóng vào cuộc điều tra, phối hợp nhịp nhàng, bắt nhanh các đối tượng gây án manh động trong băng cướp nhí đã củng cố thêm niềm tin yêu của nhân dân với lực lượng CA và là chiến công xuất sắc, đặc biệt trong dịp lực lượng CA đang ra sức thi đua lập thành tích hướng tới kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND Việt Nam.

Bình luận (0)

Lên đầu trang