Bí mật giấu trong gói “hàng dễ vỡ”

Thứ Năm, 02/02/2023 14:46

|

(CAO) Để có tiền tiêu xài, gã trai trẻ đi mua ma tuý đem về phân nhỏ bán lại cho các con nghiện và phải trả giá bằng cả thanh xuân trong chốn lao tù.

Ngày 2-2, TAND TPHCM mở phiên sơ thẩm đã tuyên phạt Lê Nguyễn Minh Tiến (SN 1996, ngụ Quận 11) mức án 18 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, phạt bổ sung bị cáo số tiền 10 triệu đồng.

Bị cáo Lê Nguyễn Minh Tiến nhận mức án 18 năm tù

Theo cáo trạng, gần 20 giờ ngày 07/4/2022, tại khu vực trước sảnh chung cư Richstar (quận Tân Phú), cơ quan chức năng phát hiện Lê Nguyễn Minh Tiến có biểu hiện nghi vấn, nên tiến hành kiểm tra và bắt quả tang đối tượng này đang giấu ma túy tổng hợp các loại có trọng lượng hơn 60gr trong hộp giấy hình chữ nhật dán kín ghi chữ “Hàng dễ vỡ”.

Lúc 23 giờ cùng ngày, khám xét khẩn cấp chỗ ở của Tiến tại căn hộ chung cư Richstar, thu giữ lượng ma túy 95,9484 gam loại Ketamine và 0,9484 gam loại MDMA.

Tiến khai nhận, thông qua bạn bè Tiến kết giao với Bin (không rõ lai lịch). Sau thời gian đi lại, Tiến biết Bin kiếm tiền bằng việc mua bán ma túy. Do cần tiền chi xài nên Tiến mua ma túy của Bin về chia lẻ bán cho các con nghiện kiếm lời. Trong đó, khoảng tháng 1/2022 Tiến mua của Bin một lượng ma túy Ketamine và thuốc lắc đem về chỗ ở phân nhỏ bán cho người nghiện tại khu vực Quận 11.

Thấy việc mua bán dễ dàng kiếm tiền nên ngày 07-4-2022 Tiến liên lạc với Bin qua facebook đặt mua 100 gam Ketamine với giá 40 triệu đồng và 72 viên thuốc lắc với giá 120 ngàn đồng/viên. Mua xong Tiến đem về chỗ ở cất giấu. Sau đó, một người tên Thuận (không rõ lai lịch) liên lạc qua mạng xã hội với Tiến đặt mua 38 gam Ketamine và 50 viên thuốc lắc, Tiến báo giá 30 triệu đồng/38 gam Ketamine và thuốc lắc giá 180 ngàn đồng/viên.

Thuận đồng ý, hai bên hẹn giao ma túy tại khu vực sảnh chung cư Rickstar. Khi Tiến đang đứng tại sảnh chung sứ Richstar chờ Thuận đến để giao hàng thì bị phát hiện bắt quả tang như đã nêu trên.

Bình luận (0)

Lên đầu trang