Cầm dao, xà beng đánh gục 2 người... vì 1 con chó

Thứ Bảy, 18/02/2017 09:14

|

(CAO) Thấy Trường nhất quyết đòi lại con chó mà chính tay mình nuôi, Trung nổi giận dùng xà beng "hạ gục" và cầm dao xả cơn tức giận lên 1 người đi đường.

Ngày 18-2, Công an TX.Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) đã bắt đối tượng Đặng Quốc Trung (SN 1985, ngụ xã Hội Nghĩa, TX.Tân Uyên) để điều tra xử lý hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Theo đó, vào khoảng 22 giờ ngày 13-2, anh Nguyễn Văn Trường (SN 1993, ngụ xã Hội Nghĩa) tới nhà của Trung tại ấp 4, xã Hội Nghĩ, TX.Tân Uyên, Bình Dương để trả lại chiếc xe máy.

Đánh người trọng thương vì chuyện con chó
 

Tại nhà Trung, Trường phát hiện 1 con gió giống với của nhà mình bị mất cách đó ít ngày nên nói với Trung rằng xin lại, nhưng Trung nói là không phải chó nhà Trường mà nhà Trung đã nuôi từ lâu, sau đó giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn tới đánh nhau.

Trung dùng gậy, xà beng tấn công Trường khiến nạn nhân nằm gục tại chỗ, bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Chưa dừng lại, Trung vào nhà cầm theo dao, tiếp tục tìm tới bệnh viện để chém Trường nhưng tại đây đông người nên đối tượng bỏ về.

Trên đường về nhà, Trung gặp anh Thái Văn Quý (SN 1992, quê Hậu Giang) đi trên đường, thì tiếp cận gây sự với anh này, rồi dùng dao xả cơn tức chém khiến anh Quý phải bỏ chạy và được người dân đưa đi cấp cứu.

Các nạn nhân trong vụ việc đã trình báo lên cơ quan chức năng, công an nhanh chóng vào cuộc xác minh và bắt Trung để điều tra, xử lý theo quy định.

Bình luận (0)

Lên đầu trang