Bình Thuận:

Chém chết bạn nhậu vì lời qua tiếng lại

Thứ Hai, 17/08/2015 18:49  | Lê Huân - Linh Vũ

|

(CAO) Lời qua tiếng lại trong cuộc nhậu, anh Lê Văn Thao (25 tuổi, trú huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) bất ngờ bị bạn nhậu chém ngang cổ tử vong.

Đám tang anh Thao - Ảnh: Lê Huân

Thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 30 ngày 16-7, anh Thao đến nhà anh vợ ở thôn Phú Nhang, xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc nhậu. Trong bàn còn có thêm Nguyễn Văn Thuyền (21 tuổi, trú huyện Bắc Bình) và một người khác.

Khi đã có hơi men, giữa anh Thao và Thuyền lời qua tiếng lại và phát sinh mâu thuẩn. Bất ngờ Thuyền dùng dao chém ngang cổ anh Thao. Dù nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện ngay sau đó nhưng đã tử vong do mất nhiều máu.

Sau khi gây án, Thuyền lặng lẽ rời khỏi hiện trường.

Nỗi đau của người ở lại - Ảnh: Lê Huân

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã tổ chức truy bắt nghi phạm Nguyễn Văn Thuyền. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, Công an xã Hàm Hiệp bắt được nghi phạm này khi y đang trên đường đi TP.Phan Thiết.

Người thân của nạn nhân cho biết, Thao là người hiền lành, chí thú làm ăn, không mâu thuẫn với ai. Thao chết đi để lại vợ và con gái mới 2 tuổi.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra.

Bình luận (0)

Lên đầu trang