Cô gái bị cướp suýt ngã sấp mặt ở Sài Gòn

Thứ Năm, 31/05/2018 11:46

|

(CAO) Chủ quan treo giỏ xách trước tay lái chạy xe trên đường, cô gái không hay biết rằng hai tên cướp giật đang đeo bám rồi ra tay ăn hàng khiến nạn nhân loạng choạng tay lái suýt té ngã sấp mặt xuống đường.

Sáng nay (31-5), Công an Q.1, TP.HCM đang tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Thành Phương (SN 1995, quê Sóc Trăng, tạm trú Q.1) để điều tra về hành vi “cướp giật tài sản”.

Đối tượng Phương tại cơ quan công an

Trước đó vào rạng sáng cùng ngày, tổ hình sự đặc nhiệm công an Q.1 đang làm nhiệm vụ đến giao lộ giữa đường Nguyễn Thị Minh Khai – Huyền Trân Công Chúa thì phát hiện hai đối tượng đi trên một chiếc xe gắn máy mang BS: 51F6-5693 có biểu hiện đi cướp giật tài sản nên âm thầm đeo bám.

Khi đến trước số 6 Huyền Trân Công Chúa, hai đối tượng này áp sát một cô gái trẻ rồi ra tay giật chiếc giở xách nạn nhân treo phía trước tay lái. Sau khi ăn hàng xong, hai đối tượng này phóng xe như bay về hướng đường Nguyễn Du hòng tẩu thoát.

Chiếc giỏ xách tang vật của vụ cướp giật

Đúng lúc này, các trinh sát đặc nhiệm phóng xe đuổi theo. Đến giao lộ Trương Định – Nguyễn Du, các trinh sát đuổi kịp ép ngã xe không chế được đối tượng ngồi phía sau trực tiếp ra tay cướp giật cùng tang vật của vụ án. Riêng tên cầm lái nhanh chân chạy vào công viên gần đó trốn thoát.

Tai cơ quan công an, đối tượng Phạm Thành Phương khai nhận hành vi phạm tội của mình. Chiếc túi xách tang vật của vụ cướp cũng được cơ quan công an trao trả lại cho bị hại.

Hiện cơ quan công an đang truy bắt tiếp đối tượng đồng phạm của Phương để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang